(Đà Lạt)🤭 Tò mò Bánh Mì Xíu Mại Súp có Ốp La ‼️

Bánh mì nóng, vừa ăn vừa thổi, trong cái se lạnh sớm mai. BÁNH MÌ XÍU MẠI ỐP LA ĐÀ LẠT. Ăn sáng Bữa nay giả bộ quên Hoàng Diệu để sang đây chỉ vì quả ốp la. Quán mở từ 6h30 sáng, mình tới là 6h chưa có 1 ai, thế mà chỉ 30p sau mà khách ngồi đầy nhà luôn má ơi. Mình gọi phần đầy đủ 25k đã gồm bánh mì, 2 viên xíu mại, da heo, 1 cây chả lụa, 1 trứng ốp la. Tổng quan ngon, nước đậm đà hơn các chỗ khác, chấm bánh mì ăn ngon, có điều trình bày ra dĩa nên độ nóng giữ không được lâu, mới ăn chút là nguội rồi. Quả trứng ốp la cháy cạnh, lòng đào chảy ra nước chấm thêm béo béo, ngon ơi là ngon. Xét về hương vị ra thì mình ưng quán này nhất, nhưng vì một số lí do chủ quan nên mình hiếm khi ghé: quán đông ngồi sát rạt nhau, đồ ăn lên lâu tầm 10-15p mới có phần, mà có ăn rồi thì ăn vội vì còn nhường chỗ cho người khác, không có cảm giác hưởng thụ gì hết 😢, ăn trước 7h sáng thì đỡ hơn. Vì quán đông nên phục vụ hơi rối và hối hả, không được niềm nở thân thiện lắm. ** Chú ý: Gửi xe cũng hơi cập rập, ở đối diện quán bên kia đường (trên vỉa hè), không để xe dưới lề đường nha kẻo bị thu tiền. ————— 📍 Số 2/2 Nguyễn Văn Cừ, Đà Lạt. ⏰ 06:00–13:00 ❤️ Cảm ơn các bạn đã "đi ăn" cùng mình Follow mình để mình có cơ hội dắt các bạn đi ăn nữa nha ❤️
người yêu thích