The Happening (2008) - Đừng hoảng loạn, đại dịch tự khắc sẽ... kết thúc

(Lưu ý bài viết tiết lộ đoạn kết của phim vì không tiết lộ sao mà viết, ai đọc ráng chịu 🙂 ) Tác phẩm kinh dị của đạo diễn M Night Shyamalan xoay quanh một trận dịch bí ẩn có tốc độ lan truyền chóng mặt trong không khí. Những người bị nhiễm sẽ rơi vào trạng thái cô lập, hoang mang, rồi tiến hành... tự tử bằng những cách rùng rợn nhất. Để bảo tồn sinh mạng cho người dân trên thế giới, chính phủ đã nhắn tin kêu gọi toàn dân treo co... à ý mình là bảo vệ gia đình của chính mình, canh chừng nhau và cảnh giác ở mức cao nhất. Sau khi ra mắt, The Happening bị chê bai thảm hại, thậm chí nhận luôn giải Mâm Xôi Vàng. Lý do? Chính là vì ở đoạn kết khi khán giả mong chờ gia đình của nhân vật chính do Mark Wahlberg thủ vai sẽ nghĩ ra một tuyệt chiêu nào đó hay ho để chống dịch, hoặc như Brad Pitt uống Pepsi xong đi lại như thánh như thần giữa bầy zombie, thì cái đại dịch này... nó đơn giản tự hết. Thực ra chi tiết này không phải là tệ, nó khá đúng với đời thực. Hãy nhớ rằng cho đến thời điểm hiện tại, nhân loại vẫn chưa tìm ra vaccine cho Sars và Mers; chúng ta chỉ đơn giản ngừng sợ và lãng quên, thì chúng sẽ gần như biến mất. Điều khiến hồi cuối này bị chê bai là bởi nó không được cài cắm trước từ đâu. Tương tự như việc một bầy đại bàng không thể tự dưng xuất hiện từ hư không và giải cứu các nhân vật chính nếu từ đầu đạo diễn không đề cập đến điều đó... à khoan cái này thì Peter Jackson làm rồi và phim ổng vẫn nhận giải Oscar ngon ơ. Thôi mình thua, mình không hiểu sao The Happening bị chê nữa... Nhìn lại, bộ phim ra mắt năm 2008 mang nhiều ý nghĩa có thể được áp đặt cả với ngày hôm nay. Covid-19 là một hiểm họa không thể xem nhẹ, nhưng nó lại nhẹ tựa lông hồng khi đặt trên bàn cân với trận dịch của The Happening. Covid-19 chỉ khiến chúng ta tự cô lập bản thân, lo âu, nhưng không thể buộc chúng ta tự sát. Và không sớm thì muộn nó sẽ biến mất hoặc bị quên lãng, khi miễn dịch của con người đủ mạnh để thực sự xem nó như "một trận cúm mùa". Chúng ta chỉ chết khi quá lo sợ, và con virus không cần tự tay làm điều đó, bởi con người đã có thể tự hành hạ nhau, cướp bóc và miệt thị nhau, bắt nạt nhau, phân biệt chủng tộc mà vẫn tin rằng mình đang làm điều đúng đắn. Điều quan trọng nên phải nhắc lại: Đến ngày nay có những dịch bệnh con người vẫn chưa tìm ra thuốc chữa, chúng ta vẫn có thể sống khỏe mạnh chỉ bằng việc học cách sống chung với chúng. Có thể Covid-19 sẽ tồn tại đến 100 năm nữa, chẳng sao cả, điều đó chỉ khiến nó nằm trong danh sách những giai thoại hay ho mà thế hệ chúng ta sẽ kể cho con cháu nghe mà thôi. Bài này viết cốt để vững tin, không phải để kêu gọi sự chủ quan.
người yêu thích