Sushi 1K tái xuất gây bấn loạn giới trẻ
Cũng may là mình đến sớm tí mới có chỗ ngồi chứ thôi cũng phải đứng đợi khá lâu lại lụp chụp bon chen nữa rất mệt, bên này là chi nhánh của chị mập mập bán bên Nguyễn Thái Học mình review đợt trước, này là em của chỉ bán bên chi nhánh 2, công nhận làm ăn được ghê há, nhưng ở đây tiến bộ hơn là có bàn ghế ngồi lại ăn chứ ko phải kiểu đứng bon chen nữa, lại có món bánh bạch tuộc ăn cũng ok.
bu đông nghẹt một khu ngta qua đường tưởng vụ gì ko ak
Có bàn ngồi lại ăn lun nè tiện lợi, chỗ để xe cũng khá rộng rãi
zoom cận cảnh từng thành phần tí
yeah yeah, sau một hồi chọn lựa đây, no nê chiều nay rồi, đủ loại lun, thích gì lấy đó đưa a chủ tính tiền, sau đó có bill đàng hoàng check lại ko bị nhầm
Hộp đầy đủ trung bình 35-45k. Hộp này 45k nha. Còn ko tự mình chọn món theo ý thích rồi a chủ tính tiền
Viên này 3k, món thích nhất trong mấy loại sushi, cắn vào giòn nhưng nhân bên trong khá ít
sushi nhân gà chiên, áo bột giòn giòn và rong biển ăn dai dai ngon
Sushi đơn giản nhất 1k-2k, nhân trứng hoặc xúc xích
Sushi phô mai, phô mai hơi khô và ko béo lắm
20k/5 viên, có đầy đủ bắp cải, rong biển, chà bông cá cộng với nước sốt mayonaise tương ớt ăn ổn
Takoyaki ăn tạm ổn, có 3 loại nhân cho mình chọn lựa: tôm, bạch tuộc, phô mai, vỏ bánh khá giòn, bột mỏng ăn đỡ ngán, nhân tôm hơi ít
Chất lượng vẫn ngon, giá tương đối dễ chịu, sốt bên đây làm có vẻ chua chua hơn một tí ăn đỡ ngán nhưng mình vẫn thích béo hơn , mở thêm chi nhánh bên này khá tiện lợi cho mấy bạn nhà xa khỏi phải chạy tít qua bên quận 4.Khuyết điểm: bàn ngồi lại ăn khá ít, ngay ngã tư khá ồn ào, đến trễ tí ko còn đủ món, ưu điểm, rộng rãi có chỗ ngồi.