Sốp ăn vặt đồ nội địa Trung-Mua cả lố về cày phim đỡ buồn miệng trong mùa dịch

Thường mấy đồ ăn vặt này đa số phải order trên shopee mới có bán ko hà, bữa nay tui tìm được shop này bên quận Bình Thạnh bán đủ thể loại luôn mấy má ưiiii. Vừa bước vô cái muốn gom hết về nhà bóc lủm liền, bởi vậy bỏ vô giỏ hơi nhiều, chắc cả tuần ăn mới hết 😂 Ngó sơ thì thấy đủ món ăn chơi nè. Có hẳn riêng một quầy cho mấy món: chân gà, chân vịt cánh gà, cổ gà, phá lấu, xúc xích cay, baog ngư mini,,... Giá thì mỗi loại khác nhau nhưng rẻ lắm mn, tui lấy mỗi thứ một loại, ai mà biết ăn món này về vừa ngồi gặm vừa cày phim là ghiền luôn. Quầy bánh mix chắc tầm mấy chục loại khác nhau lận á, cái này bán theo gram và được mix tuỳ thích nhen, thích mấy loại bông lan nhìn xinh xẻo mà ăn cũng ngon, có điều hơi ngọt so với tui 👍 Rồi chưa hết đâu nha, kế bên nữa là quầy đồ ăn liền đóng hộp như ngũ cốc, trà sữa, lẩu tự sôi, có luôn bún ốc Lý Tử Thất với miến Trùng Khánh các kiểu luôn. Tui thì mê nhất cái que cay nè, ăn ngọt ngọt, mặn mặn siêu ngon, có bán gói lẻ 15k hoặc mua set 10 gói luôn có 90k à. Ngoài đồ nội địa trung thì có bán đồ ăn vặt đóng hộp: rong biển, bánh tráng, hạt sấy,... tóm lại nhiều lắm mn, lựa mỏi tay mà cái gì cũng muốn mua hết trơn, kết quả hơi tốn lúa xíu thôi nha 😂 Mua hoá đơn trên 600k là được tặng cái túi cối mini handmade siêu cute, hột me, má ơi xách đi chơi cưng xĩu xĩu 🥰 Ai mê ba cái đồ quễ này thì ghé đây mua khỏi order cho khoẻ, đang dịch nữa ngồi nhà rảnh rỗi sinh nông nỗi thì lôi ra ăn đỡ buồn 😂 Tui để địa chỉ ở đây nha: Ăn Vặt Nhà Hươu - 82/25 Lê Văn Duyệt, P1, Bình Thạnh
người yêu thích