Ros’niyom - Thai street food and noodles

🔥Trong số mấy tiệm bán món Thái thì tui ưng nhất là tiệm này. Chuẩn vị Thái hay không thì mình không dám nói, chỉ thấy là lúc mình vô ăn thì thấy người Thái vô ăn nhiều nè. 🌟Hôm đó mình mua đồ ở Central World nên ăn ở chi nhánh này luôn cho tiện. Mà đông khách lắm nha mấy bồ, phải đợi bàn á. Được cái mấy bạn nhân viên làm việc logic lắm, sẽ hỏi mình đi mấy người và cho mình số chờ. Khi nào sắp tới mình mấy bạn sẽ cho xem trước menu và gọi món luôn để khi có bàn thì mình chỉ việc vào chờ 5-10’ là có đồ ăn liền. Đợt đó mình chờ khoảng 20’ là tới mình à. 🌸Do gọi món cũng gấp gáp nên mình gọi đại, không có nghiên cứu kỹ menu. Cơ bản mình thấy là tiệm có đủ từ tráng miệng, cơm, mì, hot-hit street food đến nước uống và tráng miệng luôn. 👉Món đi đâu mình cũng gọi là Pad Thái :)) Prawn Pad Thai (189Baht) ở đây cân bằng đủ vị chua - cay - ngọt, tôm tươi và còn được trang trí bằng bắp chuối cũng khá đẹp mắt. 👉Tom-yum prawns in creamy soup (255 Baht). Tomyum có thể chọn nước trong hoặc nước béo, mình thì chọn nước béo (là nước cốt dừa kết hợp với sữa). Món này cay, bồ nào không ăn cay được nhớ dặn trước. Húp nước canh nó béo béo chua chua cay cay thơm riềng, sả, lá chanh cực kỳ. Thịt tôm cũng thấm vị nước canh, ăn ghiền luôn á. Có điều 1 phần hơi ít, ăn xong vẫn thòm thèm. 👉Thai shirmp paste with fried mackerel and vegetables (215 Baht) - Cá thu biển chiên ăn kèm mắm ruốc và rau. Mình nghe tên lạ lạ nên mình kêu thử, veddette món này là chén mắm nghen. Vừa giống giống mắm tôm vừa giống giống mắm ruốc, được nêm nếm gia vị ăn vừa miệng không hề hôi. Thịt cá nướng chấm mắm này cũng ngon á. Rau thì có đặc trưng Thái là đậu đũa sống, cà Thái, bắp cải, dưa leo,... và có kèm thêm mấy miếng bánh hẹ chiên nữa. 👉Rice Noodles with Chicken Feet and Fish Balls Spicy Cury (169 Baht) - Bún cà ri chân gà và cá viên cay. Trang trí món đẹp, rau nhiều, có thêm nửa trái trứng lòng đào nữa. Phần cà ri này siêu cay nha, ăn một miếng hết hồn luôn :))) cá viên với chân gà mình thấy bình thường, nước cà ri thì ngon mà mình cũng hông hảo lắm. Cà ri Thái khác cà ri Ấn nhen, mấy bồ ăn thử để cảm nhận nè. ☄️Nước thì mình gọi dừa trái và Ovaltine Volcano, uống hơi ngọt chút mà cho nhiều bột Olvatine ở trên nên cũng đỡ ngán. 🕰11h-21h 📍C601, No. 999/9, Pharam 1 Road , Pathum Wan, 10330 - Central World, Bangkok, Thái Lan
người yêu thích