❤️ Quà 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 chà bá dành cho cô ấy. 🗺 𝐃𝐀 𝐋𝐀𝐓 - 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 🍀

#𝐕𝐢𝐞𝐭𝐍𝐚𝐦 #𝐃𝐢𝐯𝐚𝐓𝐫𝐚𝐢𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞𝐦 ❤️ Quà 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 chà bá dành cho cô ấy. 🗺 𝐃𝐀 𝐋𝐀𝐓 - 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 🍀 (👉🏼 Tất tần tật từ A -> Z) —————— 🕰 Xuất phát từ Tp Biên Hoà - Đà Lạt: 9h-16h. (Tính cả thời gian nghỉ ngơi) 🏍 Di chuyển bằng xe máy: 300k xăng. 🏨 Khách sạn Quang Đạt: Đc 153 Nguyễn Công Trứ, P.3, ĐL. Giá phòng: 200k / ngày. ( Ks lớn đẹp, rẽ nhất khu, book trước không là hết phòng ) ❄️ Nhiệt độ: tháng 2 thì lạnh, tối 11 độ. ( Tốt nhất nên mua thêm vitamin c uống để tránh bị cảm ) —————— 📸 Chụp hình: 📍 Camera thường ĐT: chụp chân dung, phong cảnh, chụp đêm. 📍 App Foody: màu sử dụng TR1, PL3, ME2, SS4, SW3 tuỳ vào độ sáng và màu sắc khung cảnh. 🎞 App chỉnh hình: 📍 VSCO: màu C3, C7, C9. 📍 KuniCam: hiệu ứng bụi, vệt sáng, ánh nắng. 📍 Picsart: hiệu ứng bong bóng, tuyết, đom đóm. 📍 LightRoom: màu nâu - xanh, Bahamas, HDR, Nâu cổ, xanh pastel, blogger, nâu - cam, nâu - đỏ. --------------- 💸 Tổng thiệt hại: 5 triệu (cả tiền quà cáp, xăng xe. Số tiền này có thể đi đc 3 - 4 người) —————— 𝐋𝐞𝐬'𝐭 𝐆𝐨 —————— 1️⃣ 𝐃𝐚𝐲 🍀 🍛 11h: Ghé Tp Bảo Lộc ăn cơm tấm. Đc 280A Trần Phú, P. Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc. Giá 40k/phần, nước 15k / lon. 🏬 16h: Nhận khách sạn, nghỉ ngơi. 🥞 17h: Thì tiến hành bơm “máu” Bánh Căn Lệ. Đc: 27/44, Yesin, P.10, ĐL. Đường vào quán nhỏ mà toàn xe hơi. Phải xếp hàng 10p hihi, ăn 3 phần bánh mỗi phần 5 cặp, 2 sữa chua , 2 xí mại ngọt tuyệt vời hết 116k. 🎡 18h: Dạo quảng trường Lâm Viên làm vài tấm. 📍 Ghé vào chợ đêm: bánh tráng nướng 20k, dâu lắc 20k. 📍 Đã đi chợ Đêm thì nhớ mua đồ len nhé, vì thế mình mất 200k mua 2 cái nón và 1 cái áo len cực cool cbi cho những tấm ảnh sống ảo sau này. 📍 Qua đường tăng Bạt Hổ uống sữa đậu xanh sữa bò 22k 2 ly, 3 cái bánh 15k. 👉🏼 22h: Về nghỉ ngơi. ————— 2️⃣ 𝐃𝐚𝐲 🌺 🍲 9h: Sáng bắt đầu di chuyển ăn sáng tại Xíu Mại 26 Hoàng Diệu, ĐL. Quán này nổi tiếng xưa giờ. 3 chén xíu mại, 2 sữa đậu nành nóng hết 70k. 🏞 9h30: Bắt đầu khởi hành đi Hồ Tuyền Lâm. Chụp ở chùa, đồi thông và khu bờ hồ. 🌄 12h: Đi dọc quanh hồ thẳng qua phim trường Happy Hill. Đc: VCM9+H9 Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá vé 50k/ người tặng 1 phần nước uống, rất hợp lý. Thuê đồ cổ trang 120k/ bộ ( bao gồm phụ kiện, làm tốc thời gian k giới hạn). 🥘 15h30: Ghé ăn lẩu gà lá é Tao Ngộ. Đc: số 5, đường 3/4, P.3, ĐL. Giá 200k / lẩu nhỏ ( mà đem lẩu ra hết hồn vì là 1 cái nồi chà bá ăn 4 người còn được ), nước ngọt 20k/ lon. 👉🏼 16h30: Về nghỉ ngơi đến 19h. 🥐 20h: Ghé tiệm bánh Cối Xay Gió chụp choẹt vài tấm hình. 🍕 21h: Ăn bánh tráng nướng. Đc: 26 Nguyễn Văn Trỗi, ĐL. Cô bán ngon, quán đông mình đã đợi 1 tiếng để tới lượt. Giá 35k/cái (pho mai, trứng), sữa đậu nành nóng và sữa chua 7k/ly. ————— 3️⃣ 𝐃𝐚𝐲 🌹 🌄 9h: Di chuyển đến Hoa Sơn Điền Trang. Đc: Hoa Sơn Điền Trang, 159, P.5, ĐL. Giá 50k/ người vé vào cổng. 🍛 13h: Đi ăn trưa quán cơm tấm ven đường. 🐶 13h30: Di chuyển vào Nông Trại Cún pupy farm. Đc: Nông Trại Cún, Cam Ly, P.7, ĐL. Giá vé 40k/ người. ⛪️ 14h30: Ghé nhà thờ Domaine De Marie. Đc: 1 Ngô Quyền, P.6, ĐL. ☕️ 15h30: Di chuyển qua quán cafe Triệu Đoá Hồng. Đc: 25 Thi Sách, P.6, ĐL. Giá nước đây cũng rất ổn trung bình 45k/ phần, kèm phần khoang lang khô. 🥗 17h: Nạp năng lượng tại Bánh Ướt Lòng Gà Hằng. Đc: 39 Đồng Tâm, P.4, ĐL ( đây là địa chỉ mới 30/4/2020 sẽ chuyển đến). Giá 35k/ phần. 🌯 20h: Đi bộ dạo phố, ghé quán nem nướng chả ram bắp Tân Long ăn tối. Đc: 290 Bùi Thị Xuân, P.2, ĐL. Giá nem 35k/ phần, chả ram bắp 30k/ phần. ————— 4️⃣ 𝐃𝐚𝐲 🌸 🛤 8h: Di chuyển đi đường Hầm Hoả Xa. Đc: WG2J+6Q Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. Mua một phần nước trung bình 45k/ phần. Tha hồ check in đồi hoa và cây cảnh được đầu tư làm lại rất đẹp. 🏞 10h: Đồi Chè Cầu Đất. Đc: VHH6+G6 Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là địa điểm check in đồi trà nổi tiếng và free. Có bán đồ ăn và nước các loại. 🌁 11h: Cầu Gỗ Săn Mây. Đc: VHVC+2R, Xuân Trường, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. Vé là 50k/ người cả giữ xe. Muốn săn mây thì tốt nhất đi vào lúc 4h sáng nếu từ trung tâm TP Đà Lạt và nhớ mang theo đồ ấm. vì đoạn đường di chuyển tới đây rất lạnh. ⛩ 16h: Ghé Cafe Dalat View. Đc: 49 Khe Sanh, P.10, ĐL. Vào cổng mua phần nước trung bình 50k/ người, vào check in chụp hình thoải mái. 🍱 19h: Lẩu bò 3 toa Nhà Gỗ ngay góc ngã 3. Đc: hẻm 1, Hoàng Diệu, P.6, ĐL. 200k/ lẩu 2 người ăn phủ phê. ————— 5️⃣ 𝐃𝐚𝐲 🌼 🍜 9h30: Ăn sáng Mỳ Quảng trên đường đi lên Đỉnh Langbiang. Đc: 359 Xô Viết Nghệ Tỉnh, ĐL. Giá: 25k / tô, ăn ngon và rẽ nhất trong các quán trước mình ăn. 😂 ⛰ 10h: Đi lên đỉnh LangBiang. Đc: Đỉnh LangBiang, Lạc Dương, Lâm Đồng. Giá vé vào cổng 30k/ người, đi xe lên đến đỉnh LangBiang 80k/ người. Lên đó Check In nóc nhà này. 🍗 13h30: Di chuyển ăn trưa đồ rừng và gà H’mông cơm lam quán Thung Lũng Xanh. Đc: Quán Thung Lũng Xanh, P.7, Lạc Dương, ĐL. Giá gà H’mông 380/ con, treo 150k/ dĩa, rau trộn 30/ dĩa, cơm lam 20k/ ống, nước ngọt 15k/ lon. Ở đây mình nướng tại bàn, đồ tươi ngon, ăn rất đã. 🏕 15h: Tại đang ở khu vực này sẵn tiện ghé Đồi thông - Cây thông cô đơn và Thung Lũng Vàng. Đc: X9RM+QF Phường 7, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. ( Đường đi Đồi thông - Cây thông cô đơn rất nguy hiểm, khó đi tay lái phải cứng xíu vì mình xém nữa sắp mặt ) 👉🏼 17h: Về khách sạn nghỉ ngơi. 🌃 19h: Cafe tại Đalat Golf Cafe. Đc: Dalat Golf Cafe, Đống Đa, ĐL. Giá nước uống trung bình 70k/ phần. View nhìn về TP Đà Lạt cực đẹp. 🍕 22h: Ăn khuya bánh tráng nướng Minh Châu. Đc: 180 Bùi Thị Xuân, P.2, ĐL. Giá giao động 15k - 28k. Khẳng định ngon bổ rẽ. ————— 6️⃣ 𝐃𝐚𝐲 🌻 🍓 9h: Đi tham quan vườn dâu Nhật Bản. Đc: 160 Thánh Mẫu, ĐL. Tại đây trồng chủ yếu dâu Nhật và NewZiLand giá 400k/kg hái tại vườn. Dâu thì thôi khỏi phải bàn về chất lượng. Tiền nào của đó nhé... Mình quất nửa ký 200k ăn sướng mồm luôn. 👉🏼 10h30: Về khách sạn dọn dẹp đồ trả phòng. —————— 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐝 —————— 🗺 Thế là kết thúc chuyến đi 5 ngày 5 đêm ở Đà Lạt 2020 🤟🏿 ❄️ Cái kết là Đà Lạt ngày một nhiều địa điểm tham quan, du lịch trong những tháng gần tết có nhiều hoa, thời tiết thì lạnh nhìu. 🍀 #𝐃𝐚𝐋𝐚𝐭 #𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐑𝐨𝐨𝐦 #𝐏𝐢𝐜𝐬𝐚𝐫𝐭 #𝐊𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐦 #𝐄𝐤𝐤𝐨𝐂𝐡𝐚𝐮
người yêu thích