Nem nướng vị Đà Lạt tại Sài Gòn

Quán này do gần chỗ mình dạy nên mình tắp đại vào ăn trưa cho kịp dạy thôi. + Không gian quán: Khá nhiều bàn ghế (rộng), sạch sẽ, dãy bàn ghế hơi sát nhau nên có cảm giác hơi ngộp xíu. + Phục vụ: Nhanh nhẹn, dễ chịu. + Chất lượng: Phần trong hình là phần nem nướng 1 người 60k mà mình tưởng phần 2 người không á, bên ngoài nhìn nhiều lắm. Rau và bánh tráng nhiều ăn hoài không hết :)) Mình từng ăn nem nướng Bà Hùng ở Đà Lạt rồi thì ăn ở đây thấy vị cũng same same nhau, nước chấm cũng giống, giá cả cũng giống, chỉ khác ở cái không khí lúc ăn ở Đà Lạt thì mát lạnh còn SG nóng sấp mặt thôi hic 🥲 Mình có “lỡ dại” order thêm phần Chả ram bắp do tưởng phần ăn nhỏ như ở Đà Lạt, ráng ăn cho hết nên quên chụp mất tiêu. Giá phần chả ram là 30k tầm 7-8 miếng ú nụ có kèm bún. Ram bắp thực tế giống như chả giò mà cuốn thon dài thôi í. Ngoài ra còn có Chả ram tôm, Ốc nhồi thịt,…. giá cũng giao động 40-60k Tóm lại là chất lượng rất ổn áp nhá. + Điểm trừ Không có thùng rác xung quanh bàn ăn khá bất tiện. À địa chỉ chính xác là 162 Thành Thái nha cả nhà, quán bề ngang hơi bé nên khuất dễ đi lố lắm mọi người nhớ lưu ý nha ❤️
người yêu thích