𝐓𝐇𝐀̂́𝐓 𝐕𝐎̣𝐍𝐆 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐌𝐀𝐌𝐀 𝐓𝐇𝐀́𝐈 🥲🥲🥲

Bạn mình là một đứa cuồng đồ Thái cực kì, mẻ đọc trên group riviu Mama Thái khá gần trường học của bọn mình và đọc comment toàn khen luôn, oki a lê hấp điiii🥰 Vừa tới quán thì nhân viên có hỏi bọn mình có đặt bàn trước không thì đương nhiên bọn mình không và cũng không biết phải đặt bàn trước mới được ngồi bàn bên trong😀 Thấy có điềm rồi mà bọn mình kệ dù gì cũng đã tới quán rồi. Bọn mình gọi gỏi đu đủ, hủ tíu xào, mì tom yum với xiên heo nướng, còn tráng miệng là xôi xoài (vì sao xôi xoài không có trong bill mình cũng sẽ đề cập luôn nhen😀) Điểm đầu tiên làm bọn mình hơi bực là đồ ăn ra siêu lâu, không đồng đều. Mất nửa tiếng mới ra các món trừ tráng miệng🥲 Nếu món ngon thì bọn mình đã không ôm cục tức, không ngon nha mọi người ơi🙂 Vớt vát được món gỏi đu đủ với xiên heo nướng ăn đỡ nhất, mặc dù sốt chấm của xiên heo nồng nàn mùi cà ri lần đầu bọn mình được thử. Ăn xong món mặn bọn mình có gọi nhân viên lên luôn xôi xoài và đợi hơn 30' không có xôi xoài nào được đem lên bàn bọn mình, nhưng bàn bên cạnh đến sau thì lên xôi xoài nhanh, gọn, lẹ luôn nha mọi người^^ Quá mất kiên nhẫn nên sau 2-3 lần hỏi về xôi xoài, bọn mình yêu cầu huỷ món luôn^^ Trà sữa Thái ở Mama Thái cũng nhạt nhẽo nốt^^ Điển duy nhất vớt vát lại với mình chắc chỉ là nhân viên khá dễ thương với anh bảo vệ ở quán nhiệt tình, và chỉ có thế😅 Nếu hỏi mình sẽ quay lại quán không thì mình sẽ mạnh dạn nói luôn KHÔNG nha! 🌟 Đánh giá : 3/10
người yêu thích