So với trung tâm quận 1 thì đây đúng là khu ăn uống bình dân và món ăn vặt cực phong phú luôn: bột chiên, bánh bèo, bún bò, bún thịt nướng, cơm chiên, gỏi cuốn, bún Thái, thịt xiên que nướng, bún mọc, bánh canh, ốc....trong cùng 1 con hẻm nhỏ nhỏ, đi vào cái gì cũng muốn ăn nên không biết ăn gì luôn. Cuối hẻm vẫn có chỗ ngồi nhưng để được ngồi thì phải uống nước hoặc ăn ốc của quán cuối cùng nha, đi bao nhiêu người uống bấy nhiêu ly nước nhé. Quán ăn đường phố nên vệ sinh không biết, tuy nhiên vị ok, khu này đông lắm, hình như cuối hửm cũng có chỗ gửi xe nữa.
người yêu thích