A ngáo - Trà Sữa

Mình ghé quán vì gần chỗ làm sẵn đường về với lại có dùng code khuyến mãi trên 1 app. địa chỉ nhìn cũng dễ hiểu, dễ tìm, chạy vô hẻm xíu thui, hẻm cũng rộng rãi, không quá nhiều xe. Quán nhỏ xíu à, có 1 2 bàn bên trong mà mình ko chắc có cho khách vô ngồi hay ko nên ngồi ở bàn cá nhân ở bên ngoài quán, tầm chứa được 2 nhóm 4 5 khách, pé ngáo bự, to, nhìn sạch sẽ, méo hiền huhu, đã to mà khoái lại ngồi kế bên, sợ huhu, nhưng nó hiền lắm haha. ok xong pé ngáo cute. code khuyến mãi là được 1 món trong 3 combo milo dầm hay gì á, m chọn như hình thì được món này, cũng được, hơi ngọt 1 tẹo, hương vị milo đậm đà, trân châu hơi sượng 1 chút, plan ngon. ok xong, giờ tới nhân viên, 2 nhân viên 1 lớn tuổi 1 nhỏ hơn 1 chút mặt như mất sổ gạo á, nói thì lí nhí, mặt mày vô cùng khó chịu, ko biết là do mình xài code là quán mất vốn hay ko biết xử lý code như nào thì mình ko biết chứ mặt sưng sỉa lắm cơ, hỏi mình chọn loại nào trong 3 loại m hỏi lại là dược chọn như nào, 3 loại trong mục nào vì menu cũng nhiều mục mà, nói lí nhí sợ nghe được hay gì, m cũng hơi nóng cộng quê nên chỉ vào hình chứ nói thiệt mình cũng ko biết gọi đó là combo gì ha. lúc xong cũng ko hỏi mình ăn ở đây hay mang về, cứ auto bỏ bịch dù mình đã ngồi xuống và cởi áo khoác nữa, giống muốn đuổi khách ghê ha. CỰC KỲ BỰC BỘI.
người yêu thích