BUFFET HẢI SẢN "QUÀNH TÁ TRÀNG"

Nghe thiên hạ đồn khúc Q7, Nhà Bè nhiều quán ăn ok, mà giá cũng ổn áp lắm. Đi công tác trên đường về đi ngang qua thấy bày biện quá trời hải sản, mà nhìn con nào con nấy ú na ú nần như hải sản lai heo vậy, nên ghé "nhệ" vô ! Nói luôn giá đi hen: hôm ấy mình đi vào T7 giá là 199k/người (đã bao gồm VAT, nước ngọt thoải mái, tặng thêm 1 cái lẩu cua bầu, 2 người 1 con cua nha quý dị) Giá vậy rồi hải sản có gì ăn ? Trời quơi, nhiều lắm quý dị ơi 🦐 Tôm càng, tôm sú nhảy tanh tách, có 2 cái bể sục nước để sẵn nữa (nào tôm vơi là vớt ra cho khách lấy tiếp ấy) 🐚 Sò lông, sò điệp một đống, con nào con nấy như bị béo phì mà còn làm biếng đi tập gym vậy, thịt đầy vỏ 🐚 Hàu tươi, có thêm cá kèo, nghêu, rồi vân vân mây mây nhiều lắm, ăn nhiều quá lông não hết nhớ rồi 🦀 Có tặng cho mỗi bàn 1 nồi lẩu cua bầu, "đồ tặng không phải đồ ôi" là có thiệt nha mọi người, nước lẩu thanh, ngọt, quầy line có để sẵn đủ loại rau để đi lấy bỏ vô ăn 🦑 Có quầy đồ nướng ướp sẵn nữa, 199k/ng mà có ếch, gà, mực ống, bạch tuột, thịt bò Mỹ nữa đa Ngoài hải sản còn có: rau trộn, cơm chiên, ốc xào, ốc hấp, luộc, trái cây tráng miệng,... TÚM CÁI VÁY LẠI là bữa ăn này khá ưng sau một ngày làm việc đuối như trái chuối chín 🍌, ăn xong hừng hực như lửa cháy trên cao nguyên 🔥 🌟 ĐÁNH GIÁ: 8/10 (hải sản tươi, mấy món làm sẵn ăn vẫn nóng và nêm nếm vừa vị, giá rẻ, bị cái mình ở Gò Vấp đi hơi xa hô hô). Cre: Khang Đoàn - Thánh Riviu.
người yêu thích