ĐÀ LẠT 2 NGÀY 2 ĐÊM CỦA THẺO

𝓜𝓪̃𝓲 𝓜𝓪̃𝓲 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓽𝓲̀𝓷𝓱 𝔂𝓮̂𝓾 Đ𝓪̀ 𝓛𝓪̣𝓽 🍃 ĐÀ LẠT 2 ngày 2 đêm 🍃 Lần đi Đà Lạt này mình không đi xe máy nữa mà 2 đứa chuyển sang đi xe Thành Bưởi, mình chọn vé 250k nè, giường êm ấm, có chăn đắp luôn, ngoài ra còn có chỗ sạc điện thoại, rèm che, rất gì và lày lọ luôn nhá =)))) 🏚 Về chỗ ở, lần này mình chọn Fairy Town, đúng chất xứ sở Thần Tiên luôn nhá 🤣, phòng của mình giá 400k, nhưng mà so với mấy home trước mình ở thì giá đó mình thấy phòng nhỏ xíu hà, nhưng được cái phòng tách biệt luôn và trang trí decor xinh, ok cho qua vậy 🤣 anh chị lễ tân ở đây dễ thương, buổi chiều còn có bán trứng vịt lộn nữa chứ 🤣. Buồn cái là sáng sớm mình sắp trả phòng thì có nguyên đoàn khách có duyên dễ sợ luôn á 🙂 vào home sớm rồi la lối om sòm không cho ai nghỉ ngơi luôn trong khi mới 6h sáng 🙂 ủa what??? Còn đòi gõ cửa phòng mình nữa chứ, ộ hỏng hiểu luôn huhu, mà ra kể với anh lễ tân thì ảnh xin lỗi nên mình du di đó, chứ hong thì mình cũng bỏ qua luôn chứ đất khách quê người dám làm giề ngta đâu 🙄🙄 há há. 🛵 Thuê xe : mình thuê của anh này xe số 100k / ngày 0975972927 ⛰ Rùi vào vấn đề chính hennnnn 😆 Ngày 1 : sáng sớm 6h xe đến bến xe nè, mình đi trung chuyển của Thành Bưởi đến home luôn nha, phòng mình thì 14h mới được check in, nên mình xin gửi đồ tại home, xong xuôi có phòng đánh răng thay đồ ở ngoài luôn tiện lợi lém é. 💮 Ăn sáng, mình lại ăn quán Mì Quảng Hội An quen thuộc, số 14 Yersin, 35k 1 tô chất lượng lắm nhá, tôm, thịt, chả riêu tôm mà ngon lắm ăn mãi ko ngán 🥺 💮 2 đứa đi ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT, tìm cây Chè cổ thụ mập ú hoài chẳng thấy buồn quá nên ghé luôn vào cafe Cầu Đất luôn nè, ở đây uống chè miễn phí nè, mình gọi cafe latte và ca cao nóng uống cho ấm nhen, ngồi nghỉ ngơi chút xong ra đồi chè tík tắk vài tấm ảnh xinh xẻo luôn nha 😆 gửi xe free. 💮 Đi từ Cầu Đất về mình ghé HẦM HOẢ XA chụp ảnh luôn nè, giữ xe ở đây cũng miễn phí luôn, chỉ cần gọi 1 2 ly nước của cô chú ở đây, cô chú nói chuyện cũng rất vui nhó, người ở đây họ thân thiện lạ lùng nên mình thích lắm. Trời mưa giữa chừng thì cô chú kêu mình vào nhà ngồi trú mưa luôn. Hết mưa thì về nè. Khoảng 3 giờ chiều mưa tạnh nên mình cũng về checkin home luôn. 💮 Nhận phòng sau nửa ngày đi chơi mệt quá làm giấc ngủ khò tới tối, 7 giờ dậy thì mình chọn Mậu Dịch BBQ ăn nướng tối, trời lạnh vào đây làm vài lon bia ấm áp qué ii 🍻. Theo mình thấy thì quán không gian nhỏ nhưng ấm cúng, món thì có vẻ đắt hơn so với giá 🍖 nhưng được cái nước chấm rất là ngon luôn. 💮 Ăn xong chạy thêm vài cây số nữa lên tới Cafe Túi Mơ To ngắm thung lũng về đêm, rất là yên bình luôn nhé. Từ trên nhìn xuống thung lũng lên đèn thật là lãng mạn luôn ấy 😆 xong rồi thì ghé chợ mua dâu về chấm muối ăn thoai 🍓 Ngày 2 : 💮 Ăn sáng : mình chọn Hen quán, đường Tăng Bạt Hổ, mình gọi bánh ướt lòng gà, và tô cháo lòng. 40k 1 phần. Mình ăn thấy ngon quá kêu thêm 1 phần lòng gà trứng non 40k. Ăn xong xin cô gửi xe ở đó qua Nguyệt Vọng Lầu chụp hình luôn 😆 💮 xong rồi thì chạy lên Kombi Land nè, với 90k 1 vé, du khách sẽ được tặng thêm 1 ly nước, mọi người nên chọn dâu tằm hạt chia sẽ ngon hơn, với vô vàn góc sống ảo, chỉ cần đưa máy lên là chụp thôi nè, nhưng mà nhiều người quá huhu .Đi theo đường Khe Sanh qua đèo MiMoSa mọi người nhé, Kombi sẽ nằm bên tay trái nè. 💮 đi mệt nghỉ thì ghé ăn trưa ở quán Bi Tồ, 📍 280/17 Khu huy hoạch Phan Đình Phùng. 💮 Tối ăn đồ nướng ở Xiên que Á Ù nè, bình thường tới đây thích ăn lòng lắm nhưng mà mình ngủ quên đi trễ quá nên hết mịe lòng nướng huhu, bù lại đồ khác tươi nè, chú chủ quán dễ thương lắm , phục vụ tận tình 🤣🤣 xong rồi mình dạo chợ đêm ăn bánh tráng, uống trà sữa dạo gần góc Hongkong nè. Đấy là tất tần tật về chuyến đi Đà Lạt lần này của mình, đăng lên cho mọi người tham khảo. Do mình thích ngủ nên hầu như lên ĐL để ngủ nên ít đi chơi 🤣 Tổng chi phí tầm 1tr5 1 người nè 🤪 Nhớ theo dõi IG ththanhthao ft theo.foodblogger nhé 😘 #dalat #ghiendalat #ancungtheo
người yêu thích