Phú Quốc xinh đẹp

***Chuyến đi gần nhất của mình là Phú Quốc. Mình và cô em nhỏ book combo của Ivivu bao gồm vé máy bay khứ hồi + 3 ngày 2 đêm tại #Novotel (bao ăn sáng) giá tầm 3 triệu 9 một người, cũng ổn phết 😀 *Ngày 1: Mình mất hơn nửa ngày để di chuyển, nhận phòng, chuẩn bị xong là 4h chiều nên hai đứa quyết định ghé #SunsetSanato rất gần Novotel để chơi và tranh thủ ngắm hoàng hôn. Lưu ý là có hai khu nên một là bạn chọn 1 trong 2, còn nếu ham vui như tụi mình thì cứ đi cả hai thôi ~^^~ Với mình thì Sunset Sanato khu phức hợp với các khu vực check – in đình đám hiện nay rất đáng đi, có nhiều chổ chụp hình đẹp lắm nhưng cũng đông lắm; đáng nói hơn đây là nơi ngắm hoàng hôn mệnh danh đẹp nhất PQ & hoàng hôn xuống thì chỉ cần ngồi yên vị bên cạnh người mình thương thôi, thì cũng đã là một dạng hạnh phúc đó 😀 Tối đến mình ghé chợ đêm ăn vặt, chợ đêm Dương Đông khá to nhưng các hàng quán bán hàng cũng na ná nhau, mình không gợi ý một chỗ ăn nào xức xắc vì mình cũng ghé ăn đại và giá thì hơi chua 1 chút nhưng chấp nhận được. Thứ nên thử nhất chính là kem cuộn Thái Lan. Món này ờ Đà Lạt cũng có và chỗ nào cũng ngon ngang nhau =))) Ngày thứ 2: Mình book tour tham quan của #Speedboat vì có gợi ý trên#Ivivu. 8h30 xe đón tại khách sạn và phải nói là tụi mình đã có những trải nghiệm thực thụ khi đi tour này, nên thử nên thử lắm ❤. Cảm giác nhìn thấy hoa san hô, ngồi trên một mỏm san hô hoá thạch thật sự rất thú vị =)) nên trải qua trong đời một lần nha. Giá tour lúc mình book khách lẻ là #600K không bao ăn uống, bao gồm tour đi hòn Mây Rút (chụp ảnh lên rất đẹp, đẹp nức lòng), hòn Dăm Ngang (để ăn =))) ), hòn Gầm Ghì (lặn ngắm san hô), và cuối cùng cano đậu tại hòn Thơm để các anh chị đi câu :”D Chiều đó mình tiếp tục hành trình đi ngắm hoàng hôn tại Dinh Cậu 😀, địa điểm quen thuộc với người dân ở đây, vậy mà mỗi ngày khi hoàng hôn xuống, họ vẫn kiên trì đến xem ❤ Buổi tối mình ghé Chuồn Chuồn Bistro, đường đi hơi khó tìm nên xin đừng tin chị ba Google Map nha mà hãy hỏi người dân địa phương để đến được đúng "con đường đất đỏ" trong chiền thiết. Chấm điểm thì nơi đây view ngắm Phú Quốc về đêm rất đẹp 9/10 và đồ ăn thức uống khá chill 8/10 ❤ Tối đến hơi đói mình ghé ăn bún quậy Kiến Xây. Điểm: 7/10. Cá nhân mình thấy ngoài sợi bún ngon ra thì bình thường… Giá tầm #50k 1 bạn cho tô đầy đủ nha. Ngày 3: Tụi mình đi Bãi Sao Biển – Rạch Vẹm Vì đường đi nghe giang hồ đồn tận 40km nên mình dậy sớm để quẹo qua ăn bùn Kèn rồi mới đi. Nói thêm mình rất thích bùn Kèn, quán tên Út Lượm, ngoài lề đường be bé xinh xinh nhưng ngon lắm, rứt ngon mình chẳng ngại cho 10/10 luôn đó… Giá chỉ #25k rất yêu thương ♥️ Tụi mình đến Bãi Sao Biển chơi. Nếu đi đông chắc sẽ vui hơn vì thời gian hai đứa đi tầm 3 tiếng khứ hồi chứ hai đứa ở đó chơi tầm 1 tiếng… thiệt sự… Cuối cùng, là chấm điểm dịch vụ tại Novotel thì cá nhân mình thấy đây là một nơi đáng để ở, với đồ ăn mình thấy ổn lắm không như lời đồn khó ăn đâu các bạn…8.5/10 mãi một tình yêu ❤ Nói chung chắc sẽ lâu lắm mới quay lại #PhuQuoc nhưng sẽ phải quay lại thôi vì mỗi lần đến đều có những điều mới mẻ hay ho đang chào đón
người yêu thích