Chủ nhật rồi đi cafe hong ta...?

Một buổi tối cuối tuần mát mẻ thì mình la cà vào quán “Starbucks” ở quận 5, vì quán ở ngay góc đường nên mình đặc biệt thích (do mình thích ngắm đường, xe cộ qua lại). Mình tới tầm 6h chiều tối nên quán tương đối khách, không quá đông, nên tới order món cũng rất nhanh, không mất nhiều thời gian chờ đợi. ✓ Về không gian và thiết kế: Theo mình không gian quán tương đối không quán lớn, bàn ghế bày trí thuận tiện dễ di chuyển, ngồi ghế cũng khá êm nên bị thu hút ngồi quài chả muốn về nữa. Và quán có kệ trưng bày bình/ ly tách có bảng giá sẵn, ai đam mê ly bình Starbucks thì có thể đến kệ tham khảo mẫu nhen mà mình yêu thích. ✓Về nước uống và giá cả: Mình order Frozen Mango Matcha là 100k, Iced Caramel Machiato là 90k, Sangria Hibicus là 95k. Chất lượng của đồ uống ngon, các bạn xem hình và sẽ có thắc mắc, đâu thấy Matcha đâu, haha do bạn mình thích matcha nên đã gọi Frozen Mango nhưng không lấy Matcha haha. Size ly cũng không quá bé đâu, nên giá như vậy là không quá đắc cho một ly đâu ạ! ✓Thái độ phục vụ thì mình thấy khá ổn, do nước là mình tự phục vụ nên mình cũng chưa trải nghiệm nhiều dịch vụ ở đây để đánh giá. Ngoài ra, không gian quán theo thiên hướng yên tĩnh, mọi người đến làm việc khá nhiều, nhưng vô tình có một đám bạn khá ồn vào quán nhưng nhân viên cũng không nhắc nhở hạn chế ồn ào hay gì hết, nên mình cũng không rõ service ở đây như thế nào nữaaaaa. 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
người yêu thích