BÁN HẾT 200KG XOÀI LÀ TÔI LẠI CÓ TIỀN MUA THUỐC CHO BẢ RỒI....

Ông tên Thọ, người miền Tây, năm nay đã 78 tuổi, hiện đang nuôi người vợ bị t.ai b.iến. Cuộc đời ông vất vả từ lúc còn trẻ đến tuổi xế chiều lẽ ra được an nhàn, hưởng niềm vui bên con cháu nhưng ông vẫn phải ngược xuôi Sài Gòn - Tiền Giang, quay cuồng trong cuộc mưu sinh. Mỗi lần lên Sài Gòn ông sẽ bán hết hơn 200kg xoài thì về lại quê chăm vợ. Tối ông sẽ ngủ ở vỉa hè ngay chỗ ông bán để đỡ tiền thuê trọ, ông có chia sẻ với mình mỗi ngày ông ăn bánh mì để tiết kiệm tiền, đỡ bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dành tiền đó lo cho bà uống thuốc. Ông thiệt thà lắm lại già cả mắt kém, xoài còn nhiều mà ông chỉ bày ra chút chút, ông sợ bày nhiều chiếm chỗ hoặc không may gặp người xấu họ gian, ông nhìn không kịp. Ông bán 2 loại xoài: xoài tượng 30k/kg, xoài cát 60k/kg. Lúc chiều mình ra với người bạn, có vài bạn trẻ cũng ghé qua mua ủng hộ ông nhưng xoài ông còn trong giỏ khá nhiều. Hôm nay là ngày rằm, có bạn nào mua trái cây cúng hay ăn thì mua dùm ông ít xoài cho ông về nhà sớm với bà nha. Cám ơn các bạn ❤ Địa chỉ 28-30 Huỳnh Thúc Kháng, q1( đầu Chợ Cũ, ngay ngã tư Tôn Thất Đạm - Huỳnh Thúc Kháng, đối diện Phúc Long) Nhà ông ở xã Mỹ Lương, ấp Lương Trí, huyện Cái Bè, Tiền Giang Sdt ông: 0365313462 Cre: Tuni Truong #toilanguoisaigon
người yêu thích