"Tôi chờ em từ hoàng hôn đến bình minh" - Dusk till dawn / Quận 2

Hello, lần đầu tớ viết review có gì sai sót mọi người bỏ qua nhe. Hôm nay mình có việc chạy qua Quận 2, rồi ghé một quán cà phê nhỏ nhỏ làm một ly latte nóng. Quán nằm ở số 04 đường Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, Quận 2. Quán tên Dusk till dawn (tên cũ là L•Cafe&Beer, nếu bạn thấy trên google map, thì là quán hiện tại nhé). Vị trí khá dễ tìm, chạy từ phía đường Quốc Hương hay Thảo Điền cũng dễ kiếm lắm nè. Các bạn tới đây để xe sát bên quán luôn nè, nhưng mà khóa cổ cho chắc chắn nhe. Menu các món nước dao động từ 50 - 70k, mình không chụp menu nên không nhớ chính xác. Tách latte mình order giá 60k, vị vừa miệng không quá ngọt hay quá nhạt. Bạn nhân viên có hỏi mình muốn ngồi trong hay ngồi ngoài, một lát bạn mang nước cho mình. Mình đi trưa nên ngồi trong nhà cho mát mẻ nè. Không gian bên trong nhỏ, chứa khoảng 10 - 15 người. Quán bật nhạc lofi phù hợp bạn nào ngồi học bài, đọc sách, tâm sự bạn bè này. Lần đầu mình ghé quán, lại còn đi một mình nên không review những món khác được. Mọi người thử và review xem lần tới mình nên thử món nào của quán nè ^^ Quán mở cửa hằng ngày từ 7g đến 22g. Hoặc mọi người liên hệ qua 2 kênh instagram @dusktilldawn.2020 và @dusktilldawn.cafencocktail để liên hệ thêm thông tin he
người yêu thích