ẤM BỤNG VỚI BÁT CHÁO SƯỜN CÔ LÀ QUEN THUỘC Ở LÝ QUỐC SƯ

Sau đợt giãn cách xã hội thời tiết Hà Nội bỗng se se lạnh lạnh làm mình thèm cháo sườn dã man luôn nên phải phi xe lên quán ruột để nhâm nhi một bát cháo nóng hổi luôn các bác ạ 😋 Cháo sườn cô Là ăn bao lần vẫn ngon như lần đầu ấy. Cháo sánh đặc, mịn màng, ngọt xương, ăn với quẩy và ruốc siêu ngon. Sườn sụn được ninh kĩ nên ăn mềm thích phết, quẩy thì hơi ỉu xíu nhưng không sao nè 👌🏻 Nhớ rắc thêm chút tiêu, chút ở ăn cho thơm nhé. Trời này đá bát cháo mà ấm phết lòng mề gan phổi luôn ý 💯 Điều bất tiện duy nhất là cô bán ở lề đường nhỏ, còn giao đoạn ngã tư nên để xe cũng hạn chế và hơi chật đấy 😷 Hôm mình đi ăn cô còn kể đợt này đang ít khách nên cô bán mỗi cháo à, chưa bán lại chè sắn làm mình buồn xỉu luôn. Đành hẹn cô lần tới để ăn cả cháo cả chè chứ thực ra ăn mỗi bát cháo cũng chỉ ngang bụng chứ không no lắm đâu nha 🌸 📮 Cháo Sườn Cô Là - 2A Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội ⏰ 7h-18h30 💸 25 - 30k/bát
người yêu thích