𝑸𝒖𝒂́𝒏 𝒂̆𝒏 𝑿𝒆 𝑳𝒂𝒎 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒙𝒊̣𝒏, 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐́𝒏 𝒙𝒊́ 𝒒𝒖𝒂́𝒄𝒉 𝒂̆𝒏 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒈𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏!!!

Nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một quán ăn mà mình mê ơi là mê!!! Và đảm bảo mọi người cũng sẽ mê giống mình thôi! :v 🚐 Lúc tới quán ăn Xe Lam, mình nhìn xong kiểu “Ỏ! Xinh dạ!😳” Quán là 1 căn nhà gỗ mộc mạc, không gian rộng rãi, decor theo phong cách vintage. Bên trong quán ấm cúng lắm, bên ngoài thì thoáng đãng, có chiếc xe để trang trí, chụp hình đẹp lắm nha. 🥘 Mình đã gọi 1 nồi xí quách, ba chỉ, bò sốt cay nướng, dồi vịt chiên giòn và lườn ngỗng xông khói. 🔸 Nồi xí quách quả là best seller ở đây. Bắt lên bếp nước sôi ùng ục, mùi xí quách vs ớt bay lên là thấy ấm áp hẳn. Xí quách được hầm kỹ, mềm, phần nước siêu siêu ngon, vị ngọt thanh xen lẫn mùi cay nồng của ớt… Chỉ muốn có nồi nước dùng thiệt to để ngồi húp quài luôn á! 🔸 Ba chỉ và bò sốt cay nướng được ướp đậm vị. Cái mình thích nhất là rau ăn kèm với đồ nướng nhiều và rất tươi. Nướng thịt xong cuốn với ít rau rồi chấm vô nước chấm ăn kèm ngon dễ sợ luôn!!! 🔸 Món mình ấn tượng nữa là lườn ngỗng xông khói, thịt mềm tan luôn á, mùi khói cứ thoang thoảng ấn tượng thật sự luôn. 🔸 Còn về dồi vịt mình thấy ăn khá lạ, cuốn với rau tía tô chấm mắm tôm ăn bắt vị lắm nhưng nếu giòn hơn xíu nữa là tuyệt vời. 🥘 Đặc biệt giá mềm xèo luôn nha, mình kêu ra nhiêu đó mà tính bill có 620k thôi. Còn anh chủ, các bạn nhân viên rất dễ thương và nhiệt tình, cứ ra hỏi thay vỉ nướng hoài thôi á. 🤣 ❌ Có một điều hơi bất cập là Đà Lạt vào mùa mưa rồi, ngồi ở ngoài thì chill hơn nhưng mưa tới là tèo téo leo luôn :v Nhưng mọi người có thể vào bên trong ăn cho ấm áp, trời mưa mà ăn xí quách với đồ nướng thì là “số dzách” nha! 👉 Lẹ làng thêm Xe Lam vào list các quán ăn nên ghé ở Đà Lạt thôi nào! Vì đồ ăn ngon lắm m.ng ơi!!! 🚐 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐚̆𝐧 𝐗𝐞 𝐋𝐚𝐦 🥘 49/1 Nguyễn Đình Chiểu, Đà Lạt (Các bạn search trên map đi theo hướng dẫn là đến nhe) 🥘 75k - 240k 🥘 17h - 22h30
người yêu thích