ỐC NGON LÀ PHẢI ĐỢI CHỜ !!!

Đứa ở Tân Bình, đứa ở Hóc Môn, đứa ở Quận 9 vậy mà trưa nắng chan chan 3 đứa đi ăn ốc ở Bình Thạnh. Định sỉ vả nhỏ bạn vì nó quá rảnh ốc ở đâu không bán hẹn tuốt lên Bình Thạnh ăn, nhưng ăn xong thì không dám nữa vì bỏ công ra xứng đáng. Ốc rất tươi và nướng đều tay, giá vị đều thấm nên ăn khá ghiền. Đặc biệt là con ốc ở hình số 3, ăn ngon lắm nha mà tự nhiên quên tên ùi. Hàu tươi, size vừa ăn được nha, phomai làm vừa bị, mặn mặn béo béo ăn đã lắm luôn. Ăn tới 8-9 món gì đó tưởng mắc nhưng không hề nha, 3 đứa ăn có hơn 300k 1 xíu, tính ra mỗi đứa tầm 100k là ăn đã miệng rồi. 🤩 Chỉ có điều ai đi ăn nhớ kêu 1 lần hết món để lên từ từ là vừa nha, tụi mình kêu từng đợt nên ngồi đợi nướng hơi bị lâu ùn đó, nghe đâu tới 20 mấy bàn đông khách lắm luôn. Bình thường quán ốc ta mở đến tối nhưng quán này hình như mở cửa bán trưa đến 4-5h chiều là hết rồi. Nên ai muốn ăn trưa đi là hợp lí nha. 💞
người yêu thích