Đổi vị với ốc hút miền Trung

Tìm ốc SG thì quá dễ rồi nhưng ốc miền Trung mà chuẩn chỉnh thì hơi bị khó. Được bạn giới thiệu quán này ngon lắm nên mạnh dạn order 4 hộp (dù chỉ ăn một mình, và ăn xong mình đã hối hận vì ăn một mình, no xỉu ngang xỉu dọc =)) Ốc rất chi là đậm đà, nước sốt thấm nhưng con ốc vẫn giòn. Còn ăn kèm với đu đủ bào và bánh tráng nướng. Mình thích trộn đu đủ bào với sốt ốc lác, được thêm món gỏi haha Quán chỉ bán mang đi thôi, nên mọi người đặt qua page trên insta hoặc fb á
người yêu thích