BÁNH TẰM XE ĐẨY K PHẢI TÌM LÀ THẤY

Mê bánh tằm ngọt từ bé mà má k cho ăn bảo đồ ngoài đường toàn bỏ màu ăn bệnh chết cha m h, lớn lên thì dụ có bỏ màu hay k vẫn chưa rõ nhưng mê thì vẫn mê, hễ cứ chại bon bon trên đường thấy chỗ nào bán là tấp dô ngay và luông, như cái xe đẩy dọc khúc Đồng Đen - Hoàng Hoa Thám bên Tân Bình nè đang đi thấy nguyên xe đầy ụ là tạt đầu xe cản đường liềng 😂 Nhèo loại lắm các mẹ nhìn trên xe thì thấy đó qá chời nhưng toii vẫn chỉ me bánh tằm ngọt mà quất tới, làm hẳn 3 hộp tối về nhà ăn lai rai có 20k hộp hơi bị đắt nhưng thoii kệ cũng cho đầy đặn vừa loại sơi vừa loại viên, mà muối vừng trộn chán lắm ngọt k ra ngọt mặn k ra mặn cứ lợ lợ xu ghiaa 🤧 . Chị bán bảo tầm đầu h chìu là bắt đầu đẩy đi 1 vòng xong 2 con đường bự là luồng lách hẻm hốc tới tối dìa, hơi khó gặp tuỳ ăn ở hà, muốn kím chỗ chính xác alo 0898075695 ngheng 💁🏻‍♂️ À mấy mẹ biết chỗ nào gần trung tâm bán hog chứ cứ toàn gặp toàn chỗ xa xôi thế này mún ăn quài cũng khó hauhau 😢
người yêu thích