Hủ tiếu lâu năm đắt xắt ra miếng, chất lượng không đổi

 Mình rv chi nhánh bên Nguyễn Thương Hiền, hình như đây cũng là chi nhánh đầu tiên luôn thì phải :)) chỗ này mình hay ghé ăn nhất vì gần nhà với thấy chất lượng cũng ổn định. Mà nói hay đi ăn chứ thực ra lâu lâu ăn 1 lần thôi chứ ăn hoài chắc sạc nghiệp. So với bên Liến Húa thì mình thích ăn Nhân Quán hơn, dù bên nào cũng đắt như nhau :V .

Hủ tiếu khô là món mình hay kêu nhất - 70k.

Giá cả thì khá cao so với mấy quán hủ tiếu bình thường, nhưng nhìn tô hủ tiếu mọi người sẽ hiểu tại sao.

Hủ tiếu khô ở đây có mùi vị rất ngon, nêm nếm có vị đặc trưng, đậm đà, ăn vào là thấy khác biệt hẳn. Đồ ăn cũng nhiều vô cùng, 1 tô đầy đủ có tôm, thịt bằm, thị bò, đồ lòng, trứng cút tất cả đều tươi ngon, đặc biệt tôm rất to và tươi, nhìn hấp dẫn vô cùng. Tô khô có hắc xì dầu với tỏi phi rất thơm ngon, ăn là ghiền luôn :p

Hủ tiếu nước thì bạn mình ăn chứ mình cũng ít khi gọi, cũng 70k luôn.


Nước dùng ở đây nêm nếm cũng chuẩn, ngọt thanh, thơm ngon rất vừa ăn. Có điều rau cho hơi ít, mình ăn bị thiếu.

Quán lúc nào đến cũng thấy đông đúc nhưng phục vụ nhanh nhẹn, đồ ăn lên mau.

Không gian cũng sạch sẽ, thoáng mát lắm, bàn ghế, đũa muỗng các thứ cũng vệ sinh nữa nên ăn ở đây khá yên tâm. Nhân viên phục vụ thì nhanh nhẹn, giữ xe cũng vậy, nhưng cung cách chưa thân thiện lắm.

Điểm trừ duy nhất với mình là giá khá cao so với mặt bằng chung và hay lên giá nữa :(

người yêu thích