MÌ MẦU BẮC GIANG NGON NUỐT LƯỠI? 🤔🤔

Đã ai nghe danh mì mầu đặc sản Bắc Giang chưa? Nghe lạ đúng ko :))) ban đầu mình cũng tưởng nó là mì sợi màu sắc, nhưng hoá ra “mầu” chỉ là tên gọi địa phương thôi Hôm trước thấy bài quảng cáo của quán này ngon mắt nên đi ăn thử. Tiện làm bài review nhanh cho các bạn luôn 🤣 ✅ Về khen: - Sợi mì mềm dai như sợi phở. Không biết có phải sợi mì chũ Bắc Giang không nhưng ăn khá ngon :v - Sốt trộn hay ho và lạ miệng, nó vừa ngậy béo giống cua đồng mà lại giống vị thịt xay. Hoá ra nó làm từ gạch cua/thịt cua đồng và thịt xay thật 😅 cơ mà ăn béo ngậy luôn ý - Dưa góp (rau củ muối) giòn, chua ngọt dễ ăn 😍 thịt nướng tẩm ướp rất thơm, đậm mùi sả - Không gian quán nhỏ nhưng xinh xắn, bàn ghế sạch sẽ đúng kiểu quán mới mở :))) chủ quán và nhân viên đều nhiệt tình hỏi han khách - Sữa chua nếp cẩm thơm béo và đẫm vị cốt dừa, không quá ngọt nhưng ăn nhanh ngán vì ngậy. ✅Điểm trừ: - Sợi bún và mì hơi ít, ai muốn ăn no thì nên xin thêm bún/mì. - Bát mì có hành phi nhưng cô nhân viên quên cho vào :(( về sau mới cho thêm. - Thịt nướng ăn bị khô, chắc do nướng kĩ quá 🙄 Giá mình để kèm ảnh luôn cho các bạn tham khảo nhé. Nói chung cũng khá lạ miệng và đáng thử :))) 👉🏻Địa chỉ: 129 Mai Hắc Đế, cạnh Vincom Bà Triệu.
người yêu thích