BÁNH XÈO TÔM NHẢY

Nhà mình thì cũng gốc miền Trung nên đôi lúc rất nhớ các món quê nhà như: Bánh xèo, bánh khọt...Tìm ra được quán này làm đúng chuẩn vị nên cứ cuối cùng là nhà mình lại ra đây. Bánh xèo tôm nhảy là món chính ở đây nhưng ngoài ra còn có Bò nướng tre, bò lá lốt... Các món đều ngon thật sự. Thường thì cuối tuần quán hơi đông, nhưng không vì thế mà giảm súc chất lượng phục vụ khách hàng, từ lúc chào khách, đến khi order, gọi nước và ra món, quán đều làm gọn lẹ không để khách chờ đợi quá lâu mà qua bữa ăn. Bánh xèo tôm nhảy: ngoài việc topping full bánh thì kết nhất là nước chấm nơi đây. Tuy nước chấm được pha chế sẵn nhưng khi ăn quán sẽ đem ra 1 phần bơ đậu phộng riêng của quán để mix vô, hời ơi đánh tan ra lúc này chấm miếng nào miếng nấy nó giòn, thơm, ngọt từ topping và hơi beo béo của nước chấm hoà quyện đáng đồng tiền luôn.😍 Bò lá lốt, mỡ chài cũng đỉnh luôn, bò lá lốt thơm xịn nhìn nướng thôi là ghiền khỏi bàn nhưng phải nói tới cái mỡ chài, chèn ơi đó giờ chưa ăn cái mỡ chài nào mà mềm tan trong miệng béo ngậy mà không hề ngấy luôn, ăn kèm bún với rau hết xẩy con bà bảy nha. Giá: khá mềm nha mọi ng, mỗi món từ 30-50k, mình đi buổi trưa mà thấy khá đông, gần đó mn ghé ăn nhiều. Quán còn có trên các app giao hàng, nếu mọi người ngại ra đường cứ lướt order nhé. 📍 Địa chỉ: Quán Tre Xanh - 33 Trường Sơn, quận 10 ( sát bên công viên thỏ trắng ớ mn).
người yêu thích