Càn quét quán phở bò vài chục năm tuổi ngon nức tiếng Sài Gòn

Mỗi lần mà thèm phở là tui chỉ đến ăn Phở Xuân Mai ở bên Quận 6 thôi nha.... Lí do là do ta nói phở vô cùng chất lượng với tô siêu nhiều topping Lâu rồi mới được ăn lại do quán vừa mới dời qua bên Hậu Giang, trước đây đã bán mấy chục năm bên đường Nguyễn Thị Nhỏ Nay tui đi ăn thì không gọi mỗi phở mà còn gọi thêm nồi lẩu nữa để ăn cho đã đời :)) mục đích chính là muốn ăn các loại topping siêu nhiều Lẩu Đặc Biệt 300k - Nồi lẩu siêu to với đầy đủ các loại đồ ăn từ thịt nạm, thịt tái, gân chữ y, bò viên và các loại lòng bò nữa nè. Nước dùng thì đậm đà thơm ngon, húp một hơi mà ta nói đã hết sức --Nạm của quán lát vừa to vừa dày, đan xen ở giữa từng sớ thịt là những vân mỡ mỏng giúp thêm phần mọng nước thơm ngon --Thịt bò tái nhúng vào nồi lẩu vừa chín tới rồi ăn, miếng thịt siêu mềm như tan ngay trong miệng --Gân của quán dùng loại gân hình chữ y siêu đặc biệt, miếng gân siêu to, ăn vào dai dai giòn giòn ngon vô cùng, quả không hổ danh là miếng gân ngon nhất của bò --Bò viên viên to tròn chắc nịt, cắn vào ngập cả răng, lòng bò thì sần sật thơm ngon Phở Thì tụi này gọi một tô Phở Đặc Biệt và thêm tô Phở Tái, mục đích là để ăn trong lúc chờ nồi lẩu sôi lên.... ta nói ít có ăn quá trời :))) --------- Phở Xuân Mai 📍 251D Hậu Giang, P.5, Q.6 ⏱ 5h30 - 23h
người yêu thích