Sách, bánh, cappuccino và oreo đá xay 👍

Hiếm có một ngày chủ nhật nào mà tui hẹn được con bạn tui đi cà phê sớm, đọc sách buổi sáng. Hôm nay phải chọn quán ruột của nó để thuyết phục nó đi 🤪 🏠 The Fairy Coffee (Hẻm 353 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, HCM) Tui là tui thích đọc sách giấy à mọi người, không thích sách điện tử tí nào. Kiểu như không có mood để nghiền ngẫm 🔥 Con bạn tui thì không đam mê đọc sách (thực ra tui cũng chả đam mê, nhưng mà đang tập thói quen nên ráng) Sách thì không thể thiếu trà ... No no no Đó là các cụ của chúng ta thôi, tui thì hơi trớt quẻ một tí, đọc sách, dùng cappuccino và bánh - con bạn dùng oreo đá xay (có chocolate nữa á) 2 món này vị khá là okayla. Đối với mình là quá ổn luôn. Quán còn nhiều món nữa, tui để menu cho mn tham khảo nhé (menu hình cuối) Okay❗️ Cảm ơn mn đã đọc hết bài ạ
người yêu thích