CHIỀU TỐI LÀNH LẠNH LẠI THÈM THỊT NƯỚNG

Vào một buổi chiều lành lạnh không biết ăn gì thì người yêu mình đề nghị ăn Gogi House nên phải nghe lời dẫn đi thôi, nóc nhà nói nào không dám cãi. Do sức ăn 2 đứa cũng khá mạnh nên chọn buffet để ăn thịt cho đã. Với mức giá 339k/người mà được ăn thịt, kimbap, cơm trộn, bánh xèo, kem, bánh flan, panna cotta,... thoả thích thì mình thấy rẻ vô cùng. 🥰☺️ Nói chung thịt mềm ngon, ướp vừa vị, các bạn kêu thì chỉ nên ăn thịt bò thôi, thịt heo thì lại ăn không ngon bằng. Ba chỉ bò và đẻ sườn bò là mình ăn nhiều nhất. Cơm trộn bibimbap ăn vừa vị, khá ngon. Còn kimbap thì hơi khô, cơm bên trong k dẻo ăn k ngon lắm. 😳 Còn tráng miệng thì mình high recommend món panna cotta, ăn có vị béo béo nhẹ của sữa chua, phomai cùng với vị chua của kiwi, việt quất giúp tạo cảm giác đỡ ngấy khi ăn thịt quá nhiều và còn giúp tiêu hóa nữa, mình kêu tới 8-9 ly để ăn luôn ó. Còn bánh flan ngon nhưng ăn phát biết ngây bánh flan Ánh Hồng luôn, k phải bánh flan tự làm âu nha. 😂 Nếu có 1 điểm k thích nhất trong buổi ăn đó là thời gian lên món quá lâu. Mình biết trước nên 1 lần kêu nhiều món cho tiện mấy bạn nhưng đợi 15-20 phút chưa thấy mang lên, vậy mà bàn tới sau mình lại được lên món trước. Mình nhấn chuông 2-3 lần mới có người ra hỏi lại ăn gì và tiếp tục đợi, thế mà vẫn mang thiếu món cho mình thế là mình lại phải đợi món thiếu lên. Mình hiểu khách đông cũng không dễ cho mấy bạn nhưng phải biết ưu tiên bàn nào trước, nào sau, và nên có gì ghi lại các món gọi thêm chứ dùng trí nhớ không thì sao nhớ hết được. 🤦 Tổng quan thì đồ ăn khá ngon, hợp lý nhưng phần phục vụ cần cải thiện thêm. Mình đánh giá 3.5/5 thôi nha. 💙
người yêu thích