Kichi Kichi - lẩu băng chuyền Nhật Bản

Mình đi ăn ở Kichi Kichi Sư Vạn Hạnh, địa chỉ ở 830 Sư Vạn Hạnh phường 12 quận 10. Do mình có thẻ sinh viên và đi buổi trưa (trước 17g) nên giá chỉ có 169k (chưa bao gồm thuế), sau 17g là 199k (chưa bao gồm thuế). Mình gọi lẩu nấm. Có khoảng 4 loại lẩu khác nhau thì phải, trong đó lẩu nấm và lẩu thái (cay) là nước lẩu bán chạy nhất. Mình thừng thử lẩu cua đồng rồi, không ngon lắm, tạm thôi. Đi buổi trưa thì đồ ăn không đa dạng, không có quầy buffet như buổi tối, bù lại sẽ băng chuyền sẽ đi chậm hơn, dễ lấy đồ ăn 😁 Băng chuyền có rất nhiều món khác nhau nè, nhóm thịt bò, nhóm thịt heo, rau, nấm, các viên thả lẩu, thịt băm, nhóm đậu hủ... lâu lâu còn có kimbap nữa. Mình thích ăn bò, nhất là thịt ba rọi bò, ăn không bị ngán vì nửa nạc nửa mỡ nè, sau đó tới nấm và rong biển, thịt viên, ăn thả ga, ngồi bao lâu thì ngồi, ăn bao nhiêu cũng được, tới khi no thiệt là no 😎 Bình thường đi ăn Kichi Kichi thì mình ngồi khoảng 2 tiếng là về. Mình còn gọi 1 li nước ép dưa hấu nữa, giá là 39k thì phải, mình không nhớ rõ lắm. Ngoài ra còn có nước ngọt, các loại nước ép khác, nước gạo. Nhân viên thân thiện, liên tục dọn đĩa nè, không bao giờ chất dĩa cao như núi được đâu :v ăn xíu là mấy bạn lại lấy đĩa đi rồi, nói chuyện cũng lịch sự nữa, thích ghê. Tổng điểm là 5/5 luôn, không có gì để chê.
người yêu thích