Quán cafe phong cách Hà Nội

Ngách cafe Đến quán các bạn cứ chạy theo google maps là tới được à, đừng như mình tự mò đường xong bị lạc giữa một rừng số nhà 160/25 :))) Chỗ giữ xe đối diện quán, rộng rãi. Menu nước giá không quá mắc, mình thấy có bán cả đồ ăn nữa. Cũng tính ăn thử bánh tráng trộn muối mà hết mất rồi. Không gian nhỏ xinh, kiểu cổ cổ nhìn khá hay. Quán cũng đông lắm á, nhưng yên tĩnh. Ở đây muỗi hơi nhiều nè, đập một phát là máu không, nên ngồi xíu là bị chích. Do quán để đèn dầu, rồi không gian tối, cây cối cũng nhiều, trong ngõ nữa nên chắc muỗi nhiều. Mình uống cafe trứng. Cái ly nhỏ xinh thấy cưng gì đâu, ở cái đế còn thắp cây đèn dầu nữa. Cafe trứng thơm béo, hơi tanh xíu nhưng chung quy uống vẫn ổn.
người yêu thích