Mê như điếu đổ BÚN CHẢ thơm nức mũi ở Bình Thạnh

Quán này mình ghé đại trong cơn đói khi đang đi công việc nhưng không ngờ ẻm ngon dữ thần, mình kêu 2 phần bún chả đặc biệt là 42k/phần (phần bình thường hình như là 37k), thấy giá không xê xích nhiều nên là mình kêu phần đặc biệt luôn ăn cho sướng miệng. Ăn điểm nhất là khoản chả nướng không bị cháy xém quá, thịt nướng chín vừa tới, đủ se bề mặt mà thịt vẫn mềm, tẩm ướp vừa vặn ăn ok lắm nghen. Chỗ này chắc hợp với những bạn thích ăn kiểu nạc nạc tí chứ không nhiều mỡ như ba chỉ. Chả viên hơi nhỏ xíu nhưng được cái dày dặn, với mềm, không bị khô, ăn sướng miệng lắm. Mình còn kêu thêm dĩa nem rán 12k nữa ăn cho sướng, nem rán y như mình ăn ngoài Hà Nội luôn ý. Được chiên giòn rụm, vàng đều các góc, nhân cuốn cũng đầy đặn lắm, đúng chuẩn kiểu miền Bắc luôn. Nhân thịt mềm, thơm, cắn một miếng cảm nhận sự giòn tan trong miệng. Điểm cộng nhỏ nhỏ là rau cho dư dả lắm chứ không bị keo kiệt bủn xỉn đâu nè. Bồ tèo nào đang thèm bún chả thì lưu quán này lại liền đi nghen. Tên quán: Bún chả Hà Nội 1982 Địa chỉ: 4A/6 Nguyễn Văn Thương, P25, Q.Bình Thạnh (là đường D1 cũ, các bạn cứ quẹo vào hẻm 72 là thấy quán)
người yêu thích