Yahe coffee Đà Lạt

Nếu mà thích coffee view núi non mây cỏ đồ thì chắc chắn không thể không đến Yahe coffee. Khi ngồi ở Yahe mình cảm nhận được sự mênh mông hùng vĩ của thiên nhiên của núi đồi. Phóng tầm mắt ra xa có cảm giác quán còn cao hơn cả mây, phía trước là núi đồi chập chùng. Xung quanh quán trồng rất nhiều hoa cỏ và mấy bé chó đáng yêu nữa. Yahe còn có các chuỗi sự kiện Stillonthehill rất đáng để ghé qua đây ngồi một buổi chiều khi đến đà lạt. Chuẩn bị một bộ quấn áo dày dặn một xíu vì mùa này đà lạt hơi lạnh rồi, một vài người bạn đi cùng à có thể thì nhớ vác đứa nào chụp hình có tâm theo nha chứ cảnh đẹp quá mà bị không chụp đc như mình thì ức lắm 🥺. Ngồi bên cạnh nhau cảm nhận không khí lạnh của đà lạt, kể cho nhau vài câu chuyện bên đống lửa ấm áp. Nhấm nháp một ly cf kèm theo một xíu âm nhạc nữa thì còn gì bằng
người yêu thích