Ti Ti beef steak

Xưa đến ăn chỉ biết gọi quán là beef steak Vũ Huy Tấn,sau thấy lên báo đài nhiều nghĩ đông nên phải 5 -6 năm qua giờ mới quay lại ăn,nhận thấy quán thay đổi ít nhiều . Mình gọi 2 phần ,dù ko dặn độ chín nhưng miếng thịt ra là quá chín ,nói đùa với bạn đi ăn cùng : chín mức như kiểu sườn nướng cơm tấm luôn ý 😂và vì chín kĩ vậy nên thịt ko còn mềm,vị khá nhạt ko có ngọt thịt và hơi xơ. Sốt đậm đà và hơi ít,bánh mì ko có gì đặc biệt. Mình kêu phần salad cá hồi cay và thấy món mới khoai tây kiểu Tây Ban Nha kêu luôn, cả hai món đều bị tình trạng quá nhiều mayonise : salad cá ngừ thì vừa mayo việt quất lại 1 đống mayo trứng trên,còn khoai thì ngập trong mayo...vị béo lên nóc nhà,siêu ngấy nên ko thể ăn hết nổi. Món ra khá lâu kiểu quán đông, 9h tối mà vẫn gần full bàn.Mấy bạn nhân viên vẻ mặt rõ mệt mỏi nên mình cũng ngại kêu phục vụ. Điểm cộng quán là dù đông nhưng bàn ghế lau dọn sạch sẽ,máy lạnh lạnh ok,không có bị ám mùi. tóm lại thì 1 phần ăn chính khoảng 100k, với chất lượng tàm tạm đánh giá là không còn ngon rẻ như xưa vì giờ nhiều quán beef steak bán chất lượng khá cạnh tranh.
người yêu thích