ỦNG HỘ QUÁN PHỞ LẠ CỦA HAI CÔ GIÀ QUẬN 1

🍲🍲🍲 Quán phở - hủ tiếu theo phong cách gì mình không biết luôn, nửa là lạ mà nửa quen quen. Ai ngang quận 1 ủng hộ hai cô già nhen. Dù là hủ tiếu hay phở đều dùng 1 loại nước lèo thanh trong, xong rồi có hành phi và 1 chiếc nấm béo ngọt thỉuuuu 🤤. Nhân có bò viên, bò tái, gà chặt, nạc heo,... Mình hay gọi thịt gà vì khá mềm, dễ ăn. Quán có trà đá free nạ. Cái duy nhất có thể nhiều bạn không ưng là khăn giấy xài loại như tờ giấy mỏng mỏng kiểu của cách đây mười năm 😂. Mình thì lâu lắm rồi mới thấy lại kiểu này, những kí ức lúc nhỏ được ba chở đi ăn hiện lên cũng thấy vui vui. Quán hai cô lủi hủi trong căn nhà nhỏ xíu xiu (nhưng tươm tất), cô nấu vị ổn, cũng hiền lành nhẹ nhàng. Quán ít khách lắm vì nhà nhỏ + nằm khuất + lại cuối con hẻm gần cụt. 1 năm rưỡi mình len lỏi hẻm hóc khu này mà gần đây mới phát hiện ra quán. Nhìn quán "buồn" lắm, muốn chụp cô mà cô thấy máy ảnh là ngại trốn trốn nên bất thành. Cô bán từ 7h-14h ạ, bạn nào gần khu này tạt con xe qua ủng hộ cô thử xem nha. 📍 Đối diện 39 Phan Ngữ, Đa Kao, Quận 1, TPHCM. Để mình chỉ thêm cái nữa, nếu ghé chỗ cô ăn xong rồi thì chạy ra hướng ngã tư Huỳnh Khương Ninh giao với Phan Ngữ sẽ thấy tiệm cà phê ngay góc nhỏ có tên Cư Xá Cà Phê. Ở đây bán cà phê sữa 25k, rau má đậu 15k, detox từ 25-30k (ngon lắm), có CÀ PHÊ TRỨNG nữa mà mình chưa dám thử, ai thử hộ phát 😝. => Combo ăn sáng + cà phuê nạp năng lượng cho một ngày phấn khởi nạ.
người yêu thích