Chim Xanh

Chim Xanh là một quán cafe xinh xỉu ở Ngọc Khánh, ngay cạnh Cùi Dìa. Lâu lắm rồi mình mới quay lại ngõ này, rồi nhận ra ở đây mở thêm nhiều quán xá xinh xắn quá đi mất. Lúc đầu đi vào mình còn sợ quán bé xíu, nhưng lên tầng 2 mới thấy rộng rãi lắm luôn. Không gian vintage với màu chủ đạo là xanh lá xanh rêu, màu pastel nhẹ nhàng. Mê nhất là góc quầy pha chế, chính là căn bếp xanh mint nhìn hệt như một chiếc homestay tha hồ sống ảo luôn ý. Bọn mình order 2 ly trà đào cam sả, thấy uống cũng được thôi chứ chưa gọi là ngon, mà còn không có miếng đào nữa 🥲 À ở đây có em mèo yêu lắm, tên là Xuân Hồng. Ẻm bé xíu xiu, không lạ người tí nào, lại còn chui vào balo bạn mình ngủ ngon lành cả buổi chiều 🤣 📌 Địa điểm: Chim Xanh - số 2A ngách 2 ngõ 84 Ngọc khánh, Ba Đình, Hà Nội. 📌 Thời gian: 9:00-23:00.
người yêu thích