LẨU NÓNG HỔI VỪA THỔI, VỪA HÚP BAO ĐÃ MIỆNG

Lần đầu ăn lẩu của Hotpot Story và thấy thích lắm luôn ❤ Lẩu dạng buffet trừ thịt và hải sản là gọi nhân viên mang lên thì các nguyên liệu còn lại như rau các loại, nấm, bắp đều lại quầy tự lấy. Lẩu 2 ngăn có thể chọn 2 loại nước lẩu khác nhau. Mình chọn nước lẩu Tomyum (có màu đỏ) và Bulgogi (có màu đen). Mình thấy 2 loại đều ngon, Tomyum có vị hơi cay giống như lẩu thái còn Bulgogi thì đậm vị giống loại nước lèo của ng Hoa nấu ăn vs sủi cảo vậy :))) Ngoài lẩu còn có các món mặn khác có trong menu hoặc trên quầy buffet ăn cũng rất ngon. Desert đa dạng từ các loại trái cây đến chè rồi rau câu. Quầy thức ăn được bày trí đẹp mắt, gọn gàng và sạch sẽ. Ko gian ngồi ăn cũng rộng, sang và sáng
người yêu thích