Ngược tìm tuổi thơ với món kem xào Thái Lan nức tiếng một thời tại quán Elly Nguyễn

Nếu Sói nhớ không lầm, thì tầm 8-9 năm về trước; đi đâu cũng thấy - đi đâu cũng nghe tiếng "bằm bằm" của món kem xào Thái Lan mát lạnh trên đất Sài Gòn này. Bẵng đi một thời gian, biến mất dần dần... Bây giờ chỉ còn đúng một quán Elly Nguyễn này là còn sót lại trên trục đường ăn uống sầm uất Tô Hiến Thành... Quán kem cuộn Thái Lan - Elly Nguyễn Cn1: 71 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh Cn2: 247 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10 Bán từ 18g đến 23g Quán chỉ mở tầm chiều tối, được cái là không gian mở thoáng mát cực kỳ. Quầy chế biến còn được decor bằng 1 em Xe Lam cute phô mai que hết nấc. Toàn là hình ảnh tuổi thơ không luôn. Giá các loại kem giao động từ 20k-30k, menu mình có để cuối list hình, mọi người tham khảo nha. Vị kem thanh béo, ngọt nhẹ có lẫn các miếng trái cây tươi bên trong ăn giải khát cấp kỳ. Đừng quên thêm topping trái cây chỉ có 10k thôi, ăn cho đã miệng luôn nhé! Mỗi cốc kem còn chu đáo rưới thêm xốt sô-cô-la, bánh quế và rắc cốm màu nữa. Em kèm kem lạnh là số một. Thích nhất vẫn là vị Bơ và Thanh Long đỏ - thơm và thanh mát. Rất đáng thử. ***Ngoài ra quán còn có các loại sinh tố mix, sữa chua mát lạnh. Hứa hẹn lần sau sẽ xúm xính nguyên hội "chị chị, em em" tới ăn thêm một bữa nữa cho đã thèm. Nhớ ghé ăn lại món kem tuổi thơ nha mọi người!
người yêu thích