Ghé quán cafe vintage ngay tại Gò Vấp - Sống ảo mỏi tay là có thiệt ❤️❤️❤️

Quán này thấy mn cũng review khá nhiều, công tình lặn lội từ Q7 qua tuốt bên này quá là xứng đáng. Note được vô list thêm một quán cafe độc lạ nữa hehehe 👍🏻 Cho những bạn nào thích yên tĩnh , đậm nét văn hoá một xíu, kết hợp giữa hiện đại và cổ kính thì chính nó đây nè. Theo cảm nhận của cá nhân tui thì không gian mang hơi hướng cổ điển tái hiện lại một góc SG ngày xưa vậy đó, nhưng bữa nay dành vài góc sống ảo cho không gian Huế , ý tưởng rất hay dành cho bạn nào chưa có đi Huế hay đã lâu chưa được trở lại Huế 👍🏻 -Vừa bước lên tầng một là thấy rất chịu đầu tư luôn, nguyên góc trưng bày “Áo Phụng Bào”, kiểu cổ phục xưa mà vua chúa trong triều đình hay mặc á, này mà ai xem phim gái già lắm chiêu rồi thì nhìn phát biết liền nè :)))). Nhìn tưởng lạc vô cung đình thiệt luôn á chời. Chưa hết nha, không gian phía ngoài cũng chơi lớn decor nhiều góc chất lượng lắm á, có view ngắm đường phố từ trên cao xuống bao thơ mộng. Mn mà đam mê sống ảo thì chịu khó diện áo dài các kiểu lên hình mấy góc này là bao đẹp 🤣🤣🤣 Menu nước đa dạng, có bán cả mấy món ăn vặt ngồi lai rai nữa nha. Must try món cafe sữa dừa mới, béo, đậm cafe và ko quá ngọt. Thêm món trà sữa thái có topping phô mai tươi siêu bự với mấy em nước ép nguyên chất đóng chai thuỷ tinh siêu cưng ( tui mê nhất luôn, uống xong để lại bình thuỷ tinh xài tiếp vì xinh quạ hihihi :))) Ai chưa có cơ hội đi Huế, Hội An mà trót đam mê hoặc thích xì-tai như này thì note lại cúi từn ghé chơi. Nhớ lên đồ sống ảo cho hợp concept nữa nha, đừng như hai đứa tui mặc bộ đồ lạc tông thấy mà buồn á 😭 📍Indochine Coffee 820 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp 35k-55k
người yêu thích