CUỐI TUẦN TUNG TĂNG ĂN VẶT

Cuối tuần ở nhà thì cũng chán, Sài Gòn bắt đầu vào không khí hơi se se lạnh gòi, xách xe ra đường với người yêu thì như thế nào nhỉ? hihi. Thế là cuối tuần thay vì lên mạng tìm quán ăn ngon, view đẹp. Mình cũng người yêu xách xe vòng vòng các quận chơi, quán nào bắt mắt thì vào thôi. Điểm dừng chân lại là quận 3. Không chen chúc ở những con đường lớn như: Nguyễn Đình Chiểu hay Nguyễn Thị Minh Khai mà tụi mình chui vào một con đường nhỏ đó là Bàn Cờ bắt gặp ngay một quán gà rán mới toanh cùng với nhiều loại xiên que khác nhau, thấy xiên que là thấy thiên đường của mình rồi. Tất cả là đồ ăn nhanh, nhưng quán này có ưu điểm là thức ăn không quá ngấy và dầu mỡ nhiều. Xiên nướng thì đủ loại nhưng giá thì cute hột me lắm mng ạ :))) Có 2 người mà làm 2 cái đùi gà cộng 1 núi xiên que hahah vì mình rất thích xiên que, miếng gà mềm vừa phải không dầu nhiều không khô cứng. Đồ uống ở đây thì không ngon như Phúc Long, Highland nhưng lại có hương vị riêng của quán bởi đây là trà sữa nhà làm với full thạch quán tự làm lun. Mình oder ly nhỏ mà quán đúng dễ thưng lun làm full thạch uống chỉ có ngất ngây. Quán này thích hợp là các bé lắm ấy, giá phải chăng đồ ăn lại khỏi chê, là một điểm đến cho các phụ huynh đưa con mình đi ăn vặt đấy. Nếu ăn mà không mập thì mình chắc ghé quán đóng cột lun hahaha
người yêu thích