MỘC VỊ QUÁN – HƯƠNG VỊ ĐẬM CHẤT XƯA ———————————— 🏠 160 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh 🏠732 Sư Vạn Hạnh, Quận 10 🏠 Lô 001, Chung cư A2 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận ( khúc giao Phùng Văn Cung và Phan Xích Long) ⏰ 8:30 – 21:00 —————— - Lần đầu bước vào quán, cái cảm xúc xưa lắm rồi chợt ùa về, những chiếc cửa gỗ san sát nhau, những thanh xà nhà treo tòn ten những chiếc đèn vàng 💡, những chiếc mành tre che nắng... Quán tuy không rộng nhưng lại rất ấm áp. Tui cũng lẳng lặng ngồi xuống kêu vài dĩa đồ ăn như là cơm má đùi sốt Mộc Vị (39k), mì quảng và mì trộn gà giòn, toàn những món ăn mộc mạc. - Mì quảng của quán có hai loại khô (59k)và nước (62k). Tui kêu tô mì quảng khô với miếng sườn “bự chảng”, ăn cho đã miệng, mì quảng trụng không bở, gắp cọng mì trộn lẫn rau, cắn miếng sườn rồi miếng bánh tráng mè thì “đời còn gì vui”. Nói mì quãng khô chứ bên cạnh vẫn có tô nước lèo, ngọt thanh, đậm đà hòa chút dầu điều cho món hấp dẫn hơn. - Má đùi chiên phủ lấy lớp sốt đặc chế riêng của quán mặn mặn ngọt ngọt, phải nói hương vị khó phai, ăn cùng hạt cơm chiên ráo, khô kèm lát cà chua, dưa leo thì hết ý. - Mì trộn gà giòn (43k) là món ưa thích của tui, ngày xưa còn con nít thích ra ngoài mấy xe hủ tiếu mì kêu liền tô mì khô, dù chỉ là mì gói nhưng rất ngon, món này ăn cùng gà chiên giòn, với lớp da béo ngậy giòn rụm, quết lên miếng tương ớt thì “bao nhiêu mới là đủ cho bao tử”.😋
người yêu thích