Otoke Chicken

Nhờ đi ăn Otoke mới biết đến đoạn đường này đó. Order xong mình cứ tưởng phải đem về nhà ăn hoặc ngồi ngay góc cửa sổ nhìn ra đường vì không gian rất nhỏ. Ai ngờ nhân viên mời mình đi vòng ra đằng sau ngồi còn nhìu chỗ lắm. Đồ ăn thì sẽ lên sau. Mấy món của Otoke ăn khá ngon đó vì làm kiểu đậm đà mình thích. Chứ ko có nhạt nhạt rồi phụ thuộc vào sốt chấm như mấy hãng fastfood kia. Bánh bao gà mới làm nên vỏ còn nóng, miếng gà chiên hơi bị to và vỏ giòn rụm lun. Cơm hải sản phải đợi xíu mà cũng ngon lun. Do cái nào cũng được ăn nóng nên mình thấy ngon hơn hẳn.
người yêu thích