Quán BÁNH CANH CÁ LÓC, BÚN BÒ bên canh quán Bánh canh Cô Túc

Mới đầu chúng mình dự tính đi ăn phá lấu, mà vị lỡ trời mưa nên qoẹo đại vào quán vừa có bán bánh canh, vừa có bán bún bò. Lúc đầu mình cứ nghĩ là bánh canh với thịt cá lóc tươi, nhưng quán này bán cá lóc khô nhé. Bưng ra tô bự chảng, 25k, cá nhiều, 2 cái trứng cút, thêm một đĩa rau có rau đắng, cải nhỏ, giá sống. Cá nhân mình ăn thấy khá ok, quán cũng đông khách, vì thêm trời mưa nên ăn thấy ngon nhé. Vì cá lóc khô chiên, ăn đêm sẽ hơi nặng bụng tí. Mình quên mất địa chỉ quán, chỉ biết nó nằm cạnh quán Bánh canh Cô Túc (mới chuyển từ phía đối diện qua). À, quán có bán cả bún bò với bún chả cá nữa nha.
người yêu thích