Homestay thơ mộng ở Đà Lạt đáng trải nghiệm

HOME 1968 “ Ấm Cúng Như Ở Nhà” . . 🏠 15/1 Ba Tháng Tư - Đà Lạt Đây là lần đầu tiên tụi mình đi Đà Lạt nên có nhiều cảm xúc lắm :hồi hộp có, háo hức có và những niềm vui không thể tả được 1 phần may mắn là tụi mình tìm được 1 chiếc homestay siêu dễ thương, giá thành hạt dẻ nhưng chất lượng phục vụ rất đáng để quay lại những lần tiếp theo Đầu tiên là view, thực sự rất thơ. Từ con dốc xuống nhà, bụi hoa đằng trước hay những khóm hoa được trồng ở sân. Sáng sớm hừng đông, ngồi ở chiếc xích đu có thể ngắm bình minh hoà vào làn sương mù mở ảo. Uống tách trà nóng, thật khó tả làm sao Điều làm mình cảm kích tiếp theo đó là sự tận tình chu đáo của cô chú chủ homestay ,mấy chị và 3 em chó siêu đáng yêu. Mọi người luôn niềm nở chào đón , chú luôn dặn tụi mình đem áo mưa, bận áo ấm, đi đường cẩn thận. Còn cô giúp tụi mình đi chợ, mua đồ và nấu cháo gàđể buổi tối làm BBQ tại gia Còn có mấy anh chị phòng khác cũng làm nên không khí rất tự nhiên và ấm cúng. Như 1 gia đình lớn thực sự ^^ Cảm ơn Đà Lạt và những con người Đà Lạt tốt bụng, tử tế đã cho mình những cảm xúc đáng trân trọng đến vậy
người yêu thích