Manwah - Taiwanese Hotpot

💕 BẠN LÀ TÍNH ĐỒ CỦA HOTPOT CHỨ!? 💕 Còn tớ là 1 tính đồ của hotpot, thứ 4 (2019) vừa rồi đúng ngày không đi học, nhưng mưa tầm tã tưởng chừng không được đi chơi thì được dẫn tới MANWAH ở Cao Thắng, quận 3. Trời mưa ngồi bên nồi lẩu thì còn gì bằng nhỉ! 🤩 😂 Nói đến view thì phải nói thực sự nó rất rộng, bao phủ cả floor 2. Có điều bọn mình đặt bàn 6h30 nhưng đi hơi trễ, hết bàn nên đợi tầm 15p mới có bàn. 😂 Có lẽ khách đông nên phục vụ không được tốt, nhân viên order nói rất nhỏ, mình không nghe được gì, đợi món khá lâu. Chắc nhân viên quên 😩😭 và kể đến tape order của mình k có bút nên phải chật vật để mượn bút. 😂 Nói đến món ăn thì đây là nhà hàng Trung Hoa nên sẽ có sủi cảo cho những bạn yêu thíc đa dạng sủi cảo lun nha, có thịt bò, cừu, tôm, mực,... Có đầy đủ như những nhà hàng khác - 1 điểm cộng cho món ăn ở đây là thịt bò rất tươi, và đẹp mắt. Mình k thíc cừu nên k thử. Sợi mì thì rất mượt và thơm. - Nước uống: Đa dạng, nước có gas có 3 loại cho bạn thoải thíc chọn, bên cạnh đó sẽ có nước hoa quả nhiệt đới (này mình thấy ngon nhất nè😘), cùng 2 loại nước ngọt khác ( mình thấy k ngon nên k nhớ nổi 😭). Còn có rượu vang bạn sẽ phải order riêng nếu thíc. - Mình ăn 2 loại nước dùng trong 4 loại: lẩu thái + collogen. Nước lẩu thái có lẽ sẽ hợp với mọi người, collogen thì hơi nhạt và k mặn vị - Món tráng miệng: Kem có 7 loại nhưng mình thấy kem ở đây không ngon. Dỡ nhất là kem bạc hà, ok nhất là kem dừa. --> Bạn nào muốn trải nghiệm 1 hương vị Trung Hoa thì có thể thứ ở đây nè! À Giá ở đây thì mỗi người 329k BUFFET, chưa có VAT. Ăn thoả thíc, no say rồi về..😍😊 Hôm nay đọc lại bài này làm mình muốn đi lại quá, có dịp hẳn mình sẽ ghé lần nữa. Tổng điểm mình đánh giá: 6.75/10 Tks ad duyệt bài ạ! ❤️
người yêu thích