Bánh tráng cuốn thịt heo và bún mắm nêm

Như mọi người cũng biết thì mình là một đứa rất mê đồ ăn miền Trung, kiểu mì quảng hoặc cao lầu mình có thể ăn mỗi ngày luôn. Tự dưng lướt mấy app đặt đồ ăn thấy có quán bánh tráng cuốn thịt heo là đặt liền đặt liền. Mình order 1 phần bánh tráng cuốn thịt heo luộc (54k) và 1 phần bún trộn mắm nêm thịt heo quay (38k). Đồ ăn khá ngon và được gói cẩn thận lắm. Thịt heo quay nhiều mà miếng nào cũng to bự, mỗi tội hơi nhiều mỡ một xíu nhưng điểm cộng là da giòn phết nha. Rau cuốn bánh tráng được xếp gọn gàng trong hộp, nhìn sạch sẽ ưng ý cực kì. Thịt heo luộc mềm, thơm, thái đều tay và dày miếng. Mỗi tội mình không thích mắm nêm ở đây lắm. Đợt mình ăn trong Đà Nẵng thì mắm nêm khác hẳn, còn có con cá cơ. Mắm nêm ở đây bị bột bột xong ăn nhiều ngấy lắm ấy... 📌 Địa điểm: Gạch quán - Bánh tráng cuốn thịt heo - 6C ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội. 📌 Thời gian: 9:00-21:30.
người yêu thích