Hủ tiếu- mì hoành thánh Phan Đình Phùng, Đà Lạt

Quán là xe đẩy nằm trước số nhà 287/5 Phan Đình Phùng cũng không khó tìm lắm đâu, quán cũng không có nhiều bàn lắm, chỉ vài bàn trước nhà và bên hẻm thêm khoảng 4-5 bàn nữa, nhưng bàn ghế và bát đũa rất sạch sẽ nha. Mình ở khách sạn trên đường này nên tình cờ đi ngang qua nên ghé vào thử trong lúc tìm cái gì bỏ bụng , quán nhỏ nên chỗ để xe hơi bất tiện nếu đông khách. Lúc mình đến cũng khá vắng nên cô chủ quán phục vụ rất nhanh và thân thiện lắm nha, nhìn cực kì sạch sẽ nên yên tâm ăn nha mọi người. Có hủ tiếu-mì hoành thánh có topping là xương, xá xíu, gà xé, bò viên. Mình ăn hủ tiếu khô bên trong có gà xé, xíu mại, chả nè. Sợi hủ tiếu dai thơm khá ngon, chất lượng trộn đều lên ăn kèm với nước dùng ngon ngọt và thanh vị xương hầm với củ cải trắng, trời lạnh lạnh húp miếng nước vô đã lắm. Nhưng hủ tiếu hơi ít, giá và rau hơi bị nhiều. Giá cả khá bình dân, tô lớn 35k còn tô bé 30k nha.. Trời Đà Lạt tối lạnh lạnh làm tô hủ tiếu hay mì hoành thánh là ấm bụng. Đáng để thử một lần khi đến Đà Lạt nha, quán mở cửa chiều tối nha mọi người. Địa chỉ: trước nhà 285/7 Phan Đình Phùng, Đà Lạt Giá từ 30-35k
người yêu thích