Một chiếc bánh Haloween hơi sớm

Chưa kịp tổ chức suprise birthday cho bạn thì quán bánh nọ - Alicakebyan đã cho tụi mình một trải nghiệp suprise trước! Tình hình là tụi mình có đặt một chiếc bánh "xinh" bên tiệm này. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bạn mình không hỏi shop có vẽ được hình như hình tụi mình gửi không (vì hình nhìn giống bạn mình - ảnh thứ 2) và shop khẳng định chắc nịch và rõ ràng là vẽ được, hình nào cũng vẽ được hết á. Sau đó bạn mình đặt, và có nói shop đổi màu tóc thành màu vàng nữa. Khi nhận bánh với cái hộp siêu to hai đứa hí hửng mở ra (ảnh 3) thì than ôi, không hiểu là birthday cake theme cute đáng yêu hay hoạ tiết haloween doạ người nữa. Chưa bàn đến việc quán để cái bánh bé tẹo giá 160k (mình không đánh giá cáu size nó có xứng đáng với giá tiền hay không, chỉ đánh giá cách sắp xếp) lọt thỏm giữa miếng lót bánh chà bá lửa hay cái vị bánh dở dở ương ương, ngọt k ra ngọt mà thơm k ra thơm, mà nói đến cái việc vẽ hình/trang trí thôi đi cũng không thể chấp nhận nổi roài. Đem đi tặng cho bạn mà thấy tội lỗi quá các bác ạ! Ta nói tức cái lồng ngực mà không làm gì được vì đó sát giờ hẹn bạn tới rồi! Sau lúc đem tặng cho bạn mà đúng kiểu ba con nhìn hình gửi xong nhìn qua bánh mà ôm bụng cười ngặt nghẽo cả tối. Mình không liên hệ lại shop mà đăng luôn lên đây, để mọi người để ý khi đặt bánh online thì né luôn cái tiệm này ra, vì người làm bánh không hề đặt một chút tâm nào vào đây cả 😑. *4 cái nến là tụi mình để vô cho đỡ trống. Cảm ơn khi ad duyệt ạ!
người yêu thích