Ở đây cũng có a chí nhưng là a chí manly bán bún ngay cạnh trường Huỳnh thúc kháng

𝐁𝐔́𝐍 𝐌Ẹ 𝐀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐈́ - 20/25𝐊 Nghe tên Chí lại cứ tưởng Chí phèo thì dở nha các bác Đây không phải nhà anh Chí chị Nở ở trong truyện của Nam Cao đâu ạ nhà anh Chí ấy bán cháo hành đây là mẹ anh Chí manly bán quần áo ấy ạ. Đi ngang qua đây suốt, buổi sáng thấy hàng này cũng đông, nhiều hôm đi qua còn ngửi thấy mùi nước hầm thơm nhức mũi Ở đây có bún bò hầm, bó tái, mọc viên, chả . Mọc đây siêu ngon luôn, cả thịt cả mộc nhĩ cắn phụp phụp luôn, viên mọc thơm, thịt chắc không bị bã. Thịt bò hầm được thái quân chì vừa vặn, hầm đủ độ , không bị dai và cực thơm luôn. Sợi bún là sợi nhỏ, ăn thơm, thêm miếng bò húp miếng nước cứ gọi là đậm đà Bát mình ăn 25k siêu nhiều, lặt mọc ăn mãi mới hết, ăn cho đã cái thây mới thôi. 25k nhưng chất lượng thực sự, no nê ấm áp cái bụng lắm. Ăn kèm có rau sống ớt chưng ( chưa cay lắm) và mắm tỏi ớt. Có ai như tui không, đi ăn là phải làm đủ các bước vắt chanh, nêm ớ thêm chút giấm tỏi rồi trộn đều lên mới gọi là ăn bún chứ. Đợt đầu tui toàn ăn không thôi xong lâu dần đi với mấy đứa bạn nó rèn cho quen luôn, giờ đi ăn mà không có mấy gia vị này là thấy sai sai á Quán nhỏ bán vỉa hè, khá quen thuộc với các hàng ăn sáng ở đây, dăm ba cái bàn cái ghế, nồi nước dùng ninh kĩ thơm nức cả một xóm, sạch sẽ thêm tí là hút khách đi làm, học sinh đi học ghé vào ăn rồi. Cô bán cũng thân thiện, niềm nở. —————————- 🏡Add : Bên hồng trường V1, gần cháo canh v1 và Trâm cáo 💵Price: 20k - 25k ⏰Time: 6h - 9r sáng
người yêu thích