Mỳ DimSum .

Mỳ DimSum. Sáng nay mình có đến số 100 Nguyễn Tri Phương quận 5 (Chung Cư Nguyễn Tri Phương), để ăn mì xá xíu hoành thánh giá 50k và mua về bánh xếp Triều Châu, bánh nướng xá xíu, xôi gà trân châu đồng giá 48k và một tô mì xá xíu hoành thánh giá 50k. Quán mới khai trương ngày hôm qua, có chương trình giảm giá đến 30 tháng 11, nếu ăn 300k được giảm 100k, nhưng lần sau đến ăn mới được trừ lại (Phải ăn trên 100k), mì ở đây ngon, Trộn khô hơi lạt mình phải xin thêm chút dầu hào, xá xíu thì không thấm, hoành thánh có tôm ngon, còn nước lèo thì có vị hơi lạ. Sáng từ 7 giờ đến 10 giờ thì bán điểm tâm, từ 10 giờ đến 22 giờ bán đồ ăn cơm. Trưa mình ăn xôi gà trân châu thấy không đậm đà thiếu hột vịt muối và bánh xếp Triều Châu thì vị không bằng bên Kim Hồ, bánh nướng xá xíu ngon vì không có ngọt, còn tô mì đem về thì lại thiếu nước lèo. Vô đây mình gặp lại "Người Xưa", là hai cháu lúc trước làm bên Kim Hồ dimsum, quán bên đó đã nghỉ bán nên qua đây làm, bởi vậy có người nói : "Cứ ghét ai thì xúi họ mở nhà hàng". Tóm lại theo ý riêng mình thì quán này ăn cũng giống mấy nhà hàng khác mình đã từng ăn qua, có món mình thích có món không. Ở đây không tính phụ thu, không lấy tiền gửi xe là hay, nhưng lại có ly cối trà nóng tính 5k là không đẹp, không đẹp ở chỗ nguyên côm lê : Tô, chén, dĩa, muỗng trắng như Ngọc Trinh mà đành đạn để cái ly cối uống bia vô kkk. Quán mới khai trương nên sẽ có thiếu sót mình cũng mong chủ quán đọc được bài viết này.
người yêu thích