Một chút về Vietnam Airline!!!

- Mình người ngoài Bắc. Nhưng có duyên nên học trong Tp HCM. Việc mình về quê là thường xuyên luôn. Và mình cũng đi nhiều hãng hàng không rồiii. Nhưng thật sự mà nói Việt Nam Airline is the BEST lunnn!!! - Mình về đợt 16.4 mình mua vé trước 15 ngày. Vì lúc đó có thông báo cách ly xã hội đến 15/4 thôi. Sau đó thì rời lịch cách ly đến 22/4. Nhưng mình vẫn về vì lí do là ở trong SG không đi làm thêm k đi học, bạn bè ai cũng về quê hết. Chỉ mình ở xa là kẹt ở tp. Nên mình khao khát về lắm lunnn!! - Mình bị huỷ chuyến sát ngày do lệnh cách ly bị rời ngày. Lúc đấy không biết lgi chỉ muốn khóc. - Khi huỷ hãng gửi Mail cho mình và thông báo rằng mình sẽ được đổi ngày bay khác đến hết 31.12.2020 và không bị phụ thu thêm bất kì chi phí nào. Trong thời buổi dịch khó khăn mà Việt Nam Airline vẫn làm ăn rất lịch sự lun. Văn minh ghê! - Nhưng Rồi mình gọi lên cho hãng nói “Chị ơi c có thể sắp cho em bay được không chị. Dịch em muốn về quê chứ ở đây hông có nổi” Cái chị ấy bảo “Để c ktra lại rồi báo cho em nhé”. Rồi cuối cùng mình được bay về. Hôm ra sân bay mình cân hành lý xong xuôi nhưng kbiet phải khai báo y tế như thế nào. Chị nvien chỉ mình cách khai báo mà mình làm không đươc! C ấy ngỏ ý giúp mình điền thông tin. Thấy mấy c bên cạnh cũng giúp mấy cô chú lớn tuổi điền thông tin nữa. Mình xách 2 tay 2 túi đồ. Mỗi khi xuất giấy tờ thì phải dừng lại đặt đồ xuống xong mới lấy vé được. Mất thời gian dã man. Mình cũng ngại nên bảo “Em xin lỗi đợi em chút nha anh”. Anh ấy bảo “không sao cứ bình tĩnh em ạ”. Che khẩu trang nhưng mà vẫn auto đẹp mọi ng ạ. Đẹp ở tâm hồn =)))). Lúc xếp hàng để ra tàu bay. Có mấy a.c đứng và nhắc. Cô ơi/ em ơi/ chú ơi nhớ giữ khoảnh cách 2M để bảo vệ skhoe cho mình và cộng đồng nha. Thật sự là mình đi Việt Nam airline nhiều nhưng mà chưa bao giờ mình bị làm khó hay bị gì lun á. Nên mình khoái bay VN airline lắm lun. - Thêm 1 lí do nữa là bên Việt Nam Airline có hỗ trợ đặc biệt cho ng cao tuổi, những ng khiếm thị hoặc những người gặp khó khăn trong việc đi lại. Mình biết dịch vụ này là do Ngoại mình thỉnh thoảng vào thăm tụi mình nên mình tìm hiểu thì mới biết. Dịch vụ này miễn phí hoàn toàn nha mọi ng. Nhưng phải đăng kí trước. Trên chuyến bay của Việt Nam thì thường sẽ được cung cấp chăn và phần ăn, nước uống. Nhưng gần đây do dịch nên phần ăn và chăn đều ngưng hoạt động. Nước thì thay vì được chọn cafe hoặc nước suối như trước thì sẽ được phát mỗi ng 1 chai nước suối. Em thấy đi lại bằng Việt Nam Airline thích thật sự. Nhưng giá vé hơi cao xíu. Nhưng đắt xắt ra miếng đúng hông nè. Nhưng mấy hôm nay em nghe nói vé của VNAL chỉ còn 99k chưa gồm thuế. Thuế và phí chắc khoảng 7-800k thuiii. Hình như giá vé này áp dụng bay tới tháng 1.2021 lận á. Bạn nào mà là sinh viên chuẩn bị quay lại trường học giống em thì tranh thủ mua đi nè. Chúc các bác tận hưởng mọi thứ tốt nhất ở mọi nơi.
1 người yêu thích 1 bình luận
duykola
duykola 26/04/2020 lúc 02:35
👏
Trả lời