Mì ramen tô cực chất, giá rẻ ngây ngất
Quán này chỉ bán ramen thôi nha nha mấy bạn, địa chỉ số 63s Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, mở cửa chiều 5h tới 23h. Ramen Nhật là giá Việt Nam nha, một tô ở đây giá chỉ bằng xấp xỉ 1/2 tô mì ramen ở ngoài luôn đó.
Bảng hiệu màu đỏ bao nổi luôn :))
Menu nước nè, chủ yếu là bán mì nên nước cũng không được nhiều loại cho lắm
Ramen ở đây chỉ có hai loại, một là vị cay một là không cay, một tô giá 43k, gọi thêm trứng, thịt này nọ thì thêm từ 5k- 15k
Quán không gian ngồi ngoài trời thoáng mát, có mái che
Ở đây làm mì hơi lâu, chờ tầm 15-20p mới có mì, được cái có wifi cho các bạn check in, sống ảo các kiểu trong thời gian đợi mì :))
Một tô mì như vậy cũng to lắm à nha
Sợi mì ở đây làm ngon, dai vừa phải, sợi to hơn sợi mì gói, nhưng nhỏ hơn sợi mì udon, một tô như vậy hơi nhiều mì, ăn mì là no luôn í
Thịt thì một tô chỉ có một miếng thịt thôi T__T ai muốn ăn thêm thịt thì phải gọi thêm
Mì cay thì nước hơi cay thôi chứ không cay lắm, các bạn có thể dặn quán làm theo tuỳ độ cay cho hợp khẩu vị, nước dùng do nấu với mặng nên nước toàn nghe mùi măng
Rau bắp cải trong tô thì cho nhiều, ăn mì chung với nhau sẽ đỡ ngán
Măng ăn giòn, cũng ok
Mì một tô thì chỉ có thịt, rau, măng, chứ không có trứng, mình gọi thêm một phần trứng như hình là thêm 10k
Trứng hồng đào nhìn hấp dẫn lắm nhe :3
Nhìn chung thì trứng ăn với mì là ok đó
Trà đào 20k mà ly nhỏ, uống hơi bị ngọt
Một ly như vầy tầm 3-4 miếng đào
Đi hai người, gọi hai tô mì với ly trà đào, tổng thiệt hại là 116k
Nhìn chung thì quán này có không gian thoáng mát, giá cả khá là hạt dẻ so với những tiệm bán mì ramen khác. Tô mì thì siêu to ăn bao no luôn, ai ghiền ramen nhớ note lại rồi rủ đồng bọn đi ăn hén ;) Điểm cộng thì rẻ và to như trên, điểm trừ là mì làm hơi lâu với tô như vầy mì nhiều mà thịt thà ít.
Chúc các bạn ăn ngon :3